Làm thủ kho
Tuesday, January 16, 2007 4:05:00 AM
Một trong những công việc của mình là… thủ kho. Công việc chuyên môn liên quan đến biên soạn, chỉnh sửa tài liệu nên tổ có hẳn một kho tài liệu. Gọi là kho cho hay chứ thực ra đó là một phòng rộng để đủ thứ tạp pí lù của các phòng. Nó lộn xộn và thiếu ngăn nắp đến nỗi nhiều lúc chợt nghĩ nếu mà có ông Tiên, bà Tiên hay cô Tiên nào cho vài điều ước chắc mình cũng đành bấm bụng để dành một điều ước cho việc ngăn nắp hóa cái đống tài liệu của mình lại mất
.
6 loại sách, mỗi loại sách lại có kèm theo các lần cập nhật 1,2,3,4,5, vị chi là mỗi loại sách có đến 6 loại tài liệu. Từ việc sắp xếp sao cho mỗi khi cần là thấy, đến việc theo dõi, triển khai đến các nơi, ngay cả việc thống kê số lượng và gửi gắm đến các ban ngành liên quan cũng tốn nhiều công sức và cả …trí tuệ của mình. Nghe có vẻ hơi buồn cười vì công việc hoàn toàn thủ công nhưng cứ đến mỗi lần triển khai tài liệu cập nhật hay sách mới lại thấy mình luôn trong tâm trạng lo lắng. Lo làm sao để việc triển khai được đồng bộ và hợp lý, để bộ tài liệu được đảm bảo hiệu lực, để không tiếp viên nào đi bay mà không có tài liệu, để vân vân và vân vân. Chỉ từng đó thôi cũng khiến mình quay như chong chóng. Mấy tuần trước, do người khác để tài liệu của mình phân tán khiến mình tìm mãi chẳng ra 2 thùng tài liệu. Chẳng đến nỗi quá nghiêm trọng thế mà có hôm nằm ngủ mà cũng mơ lên kho tìm tài liệu. Không biết do Trời thương hay do công sức tìm kiếm mà cuối cùng cũng tìm được. Vậy thôi mà thấy nhẹ nhõm cả người.
Mệt vậy nhưng nhiều khi lại thấy vui vui, vì công việc này cho mình cơ hội liên hệ, trao đổi, gặp gỡ với nhiều đồng nghiệp hơn, thấy mình “giàu có” hơn khi mọi người nói mình “nhiều tài sản” nhất phòng, thấy mình quan trọng hơn vì chẳng ai biết rõ đống tài liệu an toàn bay ấy như mình và thấy thư giãn hơn sau nhiều giờ ngồi “thiền” trước máy tính với thông báo, báo cáo, biên bản, tài liệu,…








