My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Mùa cưới

Mùa cưới magnify

Dịp cuối năm dường như trở thành thời điểm “hốt hụi chót” của những đôi uyên ương chờ “tung cánh”. Thật khó giải thích lý do vì nếu ở miền Bắc còn có thể viện cớ mùa lạnh dễ mặc áo đẹp và …ăn cỗ cho ngon bigsmile, chứ ở phương Nam đầy nắng này thì mùa Tết cũng đâu có gì quá đặc biệt đâu, ngoại trừ sự khô ráo. Vậy mà người ta cứ ùn ùn tổ chức cưới vào những ngày này làm xốn xang bao kẻ chưa cưới và làm rỗng hầu bao của nhiều người quan hệ rộng bigsmile. Tính sơ sơ thì trong tháng này cơ quan mình cũng có đến 4 người cưới, cái được mời, cái chẳng được mời. Chẳng được mời thì hơi chạnh lòng nhưng bù lại cũng cảm thấy dễ chịu vì chẳng phải “cố gắng” đi đám cưới nhưng được mời thì lại cũng phải “đấu tranh tư tưởng” đi –không đi, đi – không đi,…, không đi thì cảm thấy có lỗi với người mời, mà đi thì đôi khi thấy lạc lõng, chưa tính đến việc chuẩn bị trang phục, trang điểm,…Thật là rắc rối.

Mùa cưới cũng là mùa mà bị giục làm đám cưới nhiều nhất, từ người nhà cho đến bạn bè rồi đồng nghiệp, chẳng biết làm sao, chỉ biết cười và hẹn. Tưởng tượng một ngày nào đó mình cưới… Sẽ thế nào nhỉ? Vừa muốn đơn giản, vừa muốn vui; chẳng muốn khách xã giao, chỉ thích có bạn bè; không linh đình mà phải đáng nhớ,…Dù gì thì quan trọng vẫn là cuộc sống “hậu đám cưới” mà.