Những ngày đầu năm
Sunday, December 31, 2006 2:51:00 AM
Mấy ngày này thời tiết mát mẻ hơn thường lệ, mọi công việc tuy còn dở dang nhưng chẳng mang lại cảm giác lo lắng. Đơn giản vì ai cũng nghĩ khi năm mới sang những điều mới mẻ đến và con người vì thế cũng sẽ có nhiều cảm hứng hơn với công việc. Còn bây giờ, cứ vô tư đi để thưởng thức những dư vị cuối cùng của năm 2006 bằng những kế hoạch đi chơi, thư giãn.
Thức dậy sau một chuyến đi dài mà thời gian chủ yếu là ngồi trên xe (dù vậy đấy vẫn là một chuyến đi đáng nhớ), vội vàng đến cơ quan để dọn đống đồ lên kho. Thế mà cuối cùng lại chẳng được việc gì ngoài cái entry này. Nhưng nhờ thế mà có cơ hội viết lên vài lời chúc mừng năm mới gửi mọi người chứ: chúc mình và mọi người năm 2007 có nhiều sức khỏe hơn để làm nhiều việc hiệu quả hơn, chơi vui hơn, chúc cho mọi dự định đều được thực hiện và mọi mong muốn sớm đều trở thành hiện thực
.
HAPPY NEW YEAR !







