Dành cho tình yêu âm nhạc
Wednesday, November 29, 2006 8:26:00 AM
Lần đầu đến Quảng Ninh là khi cùng lớp Môi trường K43 tham quan núi Yên Tử và kết quả là cũng chỉ biết đến Yên Tử sau 2 ngày ở trên núi. Chuyến đi lần ấy chắc chỉ được nhớ đến như một kỷ niệm vui thời còn sinh viên hơn là một chuyến du ngoạn. Hình ảnh còn đọng lại duy nhất về cảnh quan nơi đây là sự hùng vĩ của núi Yên Tử, là cảm giác làm chủ khoảng không khi đứng trên đỉnh núi, là không gian xanh bao la dưới chân núi. Cả lớp quyết định trốn học đi tiếp xuống Hạ Long để ngắm biển, nhưng một số thành viên đoàn đi (trong đó có mình) thì nhất định đi về dù rằng phải bắt xe ngoài để về. Đến giờ mình cũng chẳng hiểu vì sao mình lại giữ vững lập trường đến thế dù bị bạn bè rủ rê nhiều lắm. Chắc chắn chẳng phải mình sợ phải bỏ buổi học hôm sau, cũng chẳng phải sợ phải giải thích với chú dì về sự về muộn không theo kế hoạch, suy cho cùng chắc chỉ do cái tính nguyên tắc của mình mà thôi.
Lần thứ 2 đến Quảng Ninh là chuyến đi chơi cùng người thân trước khi tạm biệt miền Bắc vào định cư ở TPHCM. Cuộc vui chắc chắn sẽ hoàn hảo hơn nếu mình là người có khiếu thưởng thức hải sản hơn
. Một ngày hóng gió vịnh trên boong tàu với mình thú vị hơn nhiều so với khi tham gia hang động và tắm biển. Nước trong vịnh trong xanh, những hòn đảo lớn nhỏ khi xa, khi gần, tất cả đều tạo niềm hứng thú, nếu có thêm chút âm nhạc trong máy MP3 và cái máy ảnh để ghi lại mọi tầm nhìn như bây giờ đã có thì quả thực rất rất rất mê li.
Hạ Long ngày nay có nhiều tour dành cho du khách thưởng ngoạn hơn với những con tàu đạt chuẩn 5 sao và những chuyến đi qua đêm, chắc phải để dành thưởng thức sau vậy ;D. Tưởng tượng xem một ngày nào đó được ngắm bình mình ló rạng chân trời và chiêm ngưỡng khoảnh khắc hoàng hôn tới trên vịnh Hạ Long đi, chắc hẳn đó phải là một ngày tuyệt vời lắm đây.








