Phần 6: Đà Lạt - xứ sở mộng mơ
Wednesday, November 22, 2006 8:02:00 AM
Cho đến giờ thì Đà Lạt vẫn là nơi mình mong muốn đến nhất khi có thời gian cho một kỳ nghỉ ngơi nào đó. Đối với mình, nơi này là một vùng đất phù hợp để hưởng thụ không khí sống chứ không phải địa điểm dành cho thú vui khám phá, bởi vậy dù đã đến đây 3 lần mình vẫn chưa biết đến Langbian, chưa biết đến đảo bên hồ Tuyền Lâm và chưa biết đến nhiều khu vực khác nữa. Vậy mà vẫn thấy thích, thấy yêu Đà Lạt.
Những con đường quanh co, lên dốc, xuống dốc; những mái nhà mang nét kiến trúc độc đáo; những khoảng không gian xanh ngút ngàn... tất cả đều hấp dẫn đến không ngờ. Cảm thấy không gì thú vị hơn khi ngồi trên cáp treo ngắm nhìn thành phố và những rừng thông ngút ngàn trong cái se lạnh của xứ sở cao nguyên này (sẽ còn tuyệt vời hơn khi bên cạnh có một người nữa đấy
).
Đến Đà Lạt, một thú vui nữa là thuê xe gắn máy chạy dọc theo những con đường chẳng có đèn giao thông để đến Thung lũng tình yêu ngồi cả buổi trên đồi ngắm những dòng người qua lại; để đến thác Prenn hưởng sự mát mẻ và thanh vắng.
Tối đến, khoác áo lạnh đi quanh Hồ Xuân Hương, thong thả để làn gió lạnh lùa vào từng kẽ tóc, đến lúc không chịu nổi nữa
thì rẽ vào hàng sữa đậu nành, đậu phộng thưởng thức một ly sữa nóng, chẹp chẹp ...
Dãy quán cà phê dọc đường Nguyễn Chí Thanh cũng là một địa điểm thú vị. Mưa lất phất, co ro trong lớp áo ấm và tay cầm ô bước vào quán. Không quá vắng vẻ, cũng chẳng đông đúc. Nhạc nhè nhẹ, tiếng trò chuyện ý tứ. Chọn một ly ca cao nóng và có thể ngồi nhìn xuống con đường phía dưới cả buổi.
Lại muốn đi Đà Lạt nữa rồi đây.








