My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Phần 3: Thủ đô yêu dấu

Phần 3: Thủ đô yêu dấu magnify

Trước khi có cơ hội gắn bó 5 năm với Hà Nội trong thời gian học Đại học thì cơ hội đến thủ đô của mình so với bạn bè được coi là khá nhiều, căn bản là do nhà dì ở Hà Nội và quê ngoại ở Hải Phòng (muốn đi từ Yên Bái xuống Hải Phòng thì phải qua Hà Nội). Những chuyến nghỉ hè luôn được mong đợi với những háo hức được đến thành phố. Ngày đó, nhớ về Hà Nội thì chỉ biết khoe về Lăng Bác, Hồ Gươm, Công viên Thủ Lệ, Công viên Lê Nin, kem Tràng Tiền, tàu điện leng keng và chợ Ngã Tư Sở bigsmile. Và bởi vậy mới chỉ biết trầm trồ về sự hiện đại và lung linh của phố xá, nhà cửa mà chưa thể nhận ra vẻ đẹp thực sự của Hà Nội.

5 năm học Đại học thực sự là một cơ hội lớn trong đời đối với mình. Cơ hội được biết thêm nhiều điều về Hà Nội, hiểu thêm nhiều con người Hà Nội và cũng được đi nhiều nơi hơn trong Hà Nội hơn. Đến lúc ấy, mới biết đâu là phố Nguyễn Du gắn liền với hương hoa sữa, đâu là những món ăn mang hương sắc Hà Nội, đâu là những con ngõ nhỏ quanh co trong lòng Hà Nội, đâu là con phố với những hàng cây cao và thẳng tắp,…

5 năm đã khiến mình lớn hơn cả về thể chất và tinh thần. 5 năm đã tạo cho mình cách sống của người Hà Nội và 5 năm đã cho mình biết bao người bạn.

Bởi vậy, bây giờ nghĩ về thủ đô nhưng không chỉ nhớ về Hà Nội, vì biết bao kỷ niệm đáng nhớ còn lưu giữ ở nơi đây.