My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Những miền đất đã đi qua (phần 1)

Những miền đất đã đi qua (phần 1) magnify

Một trong những sở thích của mình là đeo ba lô đi khắp nơi, vậy sao không làm một "tour" điểm danh lại những nơi mình đã đặt chân đến? và những nơi mình sẽ cố gắng để đến được nữa chứ.

Phần 1: Nơi chôn nhau, cắt rốn

Yên Bái, vùng đất đã gắn bó cả quãng đời ấu thơ cũng là nơi mình đã gắn bó lâu nhất, tính cho đến thời điểm này. 18 năm, con số chẳng lớn nhưng lại lưu giữ toàn bộ một phần đời quan trọng.

Bao nhiêu kỷ niệm, vui có, không vui cũng nhiều nhưng để nhớ hết tất cả, chắc chẳng bao giờ có thể làm được. Đó là căn nhà gỗ đơn sơ 3 gian, chiếc giường đơn bên cạnh cửa sổ nhìn ra vườn hoa - sân nhà - ao cá. Là con rãnh nhỏ bên hiên nhà mà mỗi lần trời mưa thường ra xếp thuyền thả trôi. Là chiếc võng nhỏ nơi cửa buồng mà mỗi lần lũ bạn hàng xóm sang lại dẹp đi lấy chỗ chơi trò làm cô giáo. Là quả đồi với đủ thứ hoa quả (dứa, xoài, mơ) và đủ thứ rau rừng để mỗi chiều lại cùng bạn lên cắt mang về cho mẹ nấu cám lợn. Là những buổi mê mải mặc áo bảo hộ đi kiếm củi về nấu bếp. Là những bữa xách nước tưới cho luống rau nơi cổng nhà....

18 năm gắn bó mà chẳng biết gì nhiều về Yên Bái ngoài nơi mình sinh sống, thị trấn Cổ Phúc và thị xã đông vui (mà nay đã là thành phố Yên Bái). Có những nơi ngay trong tỉnh mình mà chưa một lần đặt chân đến để bây giờ cứ tự hỏi liệu có khi nào mình sẽ đến hay không?

18 năm với biết bao bạn bè mà đến giờ có những người bạn đã chẳng còn liên lạc, đã chẳng còn nhớ chút gì về nhau (vì phải chia tay khi còn quá nhỏ), thậm chí cả những người bạn đã mãi mãi đi xa. Còn sót lại một vài người bạn thân thưở thiếu thời là vẫn biết nơi nhau sinh sống, nơi nhau làm việc mà có khi cả năm trời chẳng bỏ lấy vài phút hỏi thăm nhau.

Nhiều người chẳng biết gì về Yên Bái ngoài thủy điện Thác Bà và chè suối Giàng, trong khi Yên Bái có rất nhiều địa điểm đẹp và còn hoang sơ. Thời đi học, bạn bè cùng lớp vẫn hay cùng nhau đi picnic ở vài con thác trong huyện. Chỉ tận mắt thấy ít vậy thôi, nhưng theo lời mọi người nói thì trong vùng còn nhiều nơi như vậy lắm. Chẳng biết bây giờ thực tế thay đổi thế nào, nhưng mình tin là ở vùng núi phía Bắc những quang cảnh thiên nhiên tự nhiên còn nhiều lắm.