Lại một ngày thứ 2 nữa
Monday, August 21, 2006 10:02:00 AM
Đua đòi vào viết blog mà chẳng thèm chăm chút lẫn cập nhật. Bỏ bẵng đi đến khi có người nhắc nhở mới nhớ ra. Vậy là login
. Vừa vào lại nhận được lời nhắc nhở từ người bạn phương xa. Vậy là viết.
Mà chưa viết vội, đọc những dòng bạn bè viết đã, mỗi người mỗi kiểu, người đầy tâm trạng, người đơn giản chỉ vài câu nhẹ nhàng. Nhưng hình như những người nhiều tâm sự dường như viết rất hay, đọc là thấy cảm ngay. Thế là rút ra một điều, mình chẳng thể viết hay ho như vậy rồi 
Thấy blog của mọi người được "trang điểm" kỹ càng và mang nhiều phong cách khác nhau, nhìn lại cái blog của mình, sao mà nhạt thế. Cũng tại cái hình nền winter ảm đạm đấy. Định chọn cái theme khác nhưng chẳng ưng cái nào, hình như tại mình thích mùa đông sẵn rồi và con người mình hình như cũng nhàn nhạt sẵn rồi thì phải
.
Hết 2 ngày nghỉ, no con mắt vì được ngủ đã đời, để rồi bắt đầu tuần làm việc mới trong cảm giác buồn ngủ rũ ra, tội lỗi thật nhưng vẫn cứ mong cho tuần làm việc chóng qua và thứ 7 sớm đến
.
Thôi thì cứ hi vọng là mỗi tuần làm được vài việc hay ho là đủ rồi, chẳng mơ gì nhiều.








