Lần đầu tiên....
Saturday, November 1, 2008 11:18:00 AM
Mình chả biết cách up nhiều ảnh nên dc mỗi cái này(thôi tạm vậy). Mấy hôm mưa to "kỉ lục" ,quanh nhà tớ ngập nước mênh mông,cứ mỗi lần có cái xe ô tô qua là sóng trào lên như ở biển, cũng lạ lẫm thú vị lắm,dưng mà mỗi tội đi đâu cũng khó,dở khóc dở cười.Ba bề tứ bên nhìn đâu cũng toàn nước khiến khu nhà trở thành một ốc đảo.
Mọi người đi chợ như đi đánh trận.Nước ngập ít cũng đến đầu gối ko thì phải đến yên xe.Xe máy,ô tô chết máy liên tục. Nhiều ô tô ngủ cả đêm giữa "biển" nước.Nhiều đám cưới chắc muốn phát khóc luôn mất.Người đi làm cũng khổ.Người có nhà ngập nước kêu cũng chả làm gì được........................Lạ thì có lạ thật nhưng chả ai mong nhiều lần như thế!!!
Có cái hội trẻ con là ra điều thích thú cứ tụ tập rủ nhau lội nước,cười cười nói nói.....nhìn cũng muốn cười theo.
Nói chung là có nhiều chuyện hay ho lắm bỗng dưng trở thành kỉ niệm đáng nhớ!(Nhưng dạo này lười viết nên ngại,có duyên mà gặp tớ kể cho ko thiếu chuyện nào
)

