My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Về Quê và nhớ bạn .....

Về Quê và nhớ bạn ..... magnify

Ngày trước còn bé mỗi lần về quê đều được bố mẹ đưa đón. Bây giờ em lớn rồi khi nào thích là tự dắt xe mà phóng về . Khoảng chừng 3o cây số ko xa cũng ko là quá gần ,một con số vừa vặn để cảm nhận cảm giác được Về Quê.

Một mình nhẹ lướt chiếc xe trên con đường đê dài ngoằn nghèo, tận hưởng cái không khí trong mát ,thơm ngát hương đồng gió nội Cảm giác chờ đò ,rồi sau đó dong xe lên để nó chở mình trôi nhẹ trên sông mà thư thái ngắm hai bên bờ những bãi xanh cây cối nhấp nhô. Chân trời mở rộng ngút tầm mắt.Ánh nắng lúc chan hoà lúc lại giòn tan như chiéc bánh đa mới nướng(tâm hồn ăn uống quá ) ... Mặt sông gợn sóng dập dềnh (đúng là quang cảnh hữu tình ) Làm mình nhớ đến "Người lái đò sông Đà " của Nguyễn Tuân (lại văn thơ... thẩn rồi)

Đường đê đẹp thật! Từ trên đó mà nhìn sang hai bên đường phía dưới sao mà thích mắt quá đi thôi ! Những cánh đồng trải dài thật là dài . Những bãi trồng ngô phất phơ hoa trắng mùa trổ bông mà người ta ví von như thiếu nữ đương thì quả chẳng sai chút nào!! Cùng biết bao loại cây trồng khác xen lẫn tạo lên những lớp màu xanh với nhiều sắc độ...Rồi còn có cả Sen nữa,đẹp mê hồn (vốn là loài hoa mình thích mà ) . Từng búp từng búp sen hồng đong đưa làm duyên trong cái nắng hè tháng 7 . Hương Sen quện trong gió thổi tung làn tóc ...một thứ hương thơm đậm chất Việt .

Thỉnh thoảng bắt gặp những giàn mướp chạy dài nở đầy hoa vàng rực rỡ giống hệt một con đường hoa,bắt mắt vô cùng ! Những ao nước nho nhỏ phản chiếu ánh mặt trời cứ lóng la lóng lánh ....

Và một thứ ko thể ko nhắc đến đó là Nhãn(quê mình mang tên Hưng Yên_đặc sản Nhãn Lồng mà). Rất nhiều nhà trồng Nhãn.Nhà ông Nội cũng vậy thế nên cứ mùa Nhãn là tha hồ mà chén, Nhãn tươi vừa hái vừa ăn ý .Năm nay có vẻ được mùa thì phải ! cây nào cũng sai chi chít những quả là quả ..........

Vừa đi vừa thưởng ngoạn cảnh đồng quê chẳng mấy chốc là về đến nhà ông bà(gọi là nhà ông bà nhưng bây giờ ông bà ngoại và bà nội đều ở một nơi rất xa rồi...) nhưng không khí vẫn thật êm đềm,ấm cúng.... Thế là mình mới có thêm một cháu trai đáng yêu lắm ý .Nhóc vừa tròn 20 ngày tuổi còn bé tí xíu ,bế lọt trong vòng tay.Nhưng mà sao thích quá, cứ bế mãi ko thấy chán.Da mịn mịn hồng hồng thơm thơm mùi trẻ con .Yêu quá cơ nhóc ạ !!!!

...................................................................................................................................................

Xen lẫn niềm vui ấm áp ấy là nỗi nhớ bạn yêu giờ này ở tận nơi xa xôi cách Hà Nội hàng nghìn cây số. Mọi chuyện vẫn còn ở phía trước ko thể đoán được sẽ ra sao? Vui có buồn có nhưng bọn tớ sẽ luôn ủng hộ và đặt niềm tin ở ấy,để bọn mình cùng sẻ chia...........

Đấy mới chỉ là kể tóm tắt thôi chứ cảm giác thì tuyệt hơn nhiều!!!!