Đúng là người Nhật .
Monday, April 28, 2008 4:28:00 AM
Lóp ngóp từ Vincom về,phí cả 2k gửi xe mà chả đạt được mục đích.Nhưng dẫu sao vẫn được an ủi bằng việc được chứng kiến mấy cảnh nhộn cực luôn!![]()
Chuyện là thế này :
Chả hiểu mấy cái bác người Nhật,chắc các bác ý định tác chiến kinh doanh gì đó vào thị trường điện tử điện lạnh nước mình nên trước khi chính thức ra mắt các bác ý tung chiêu khuyến mại đặc biệt.Mà đúng là cực kì đặc biệt( mà tớ chưa từng thấy).Có nhiều mặt hàng giảm đến 4.000.000VNĐ so với giá gốc.Vài ví dụ này:
Ti vi plasma Panasonic 42" giá cũ : 19.990.000VNĐ
giá khuyến mại : 15.990.000VNĐ
Ti vi LCD Samsung 32" giá cũ : 9.990.000VNĐ
giá KM : 7.990.000VNĐ
Bộ dàn LG-T502 giá cũ : 4.590.000VNĐ
giá KM : 2.999.000VNĐ
Máy ảnh KTS Canon IXUS80 giá cũ : 7.690.000VNĐ
(Kết cái này quá) giá KM :5.490.000VNĐ
Tủ lạnh samsung 21KLMR giá : 41.990.000VNĐ(cái này cho em thì em dùng chứ bảo mua thì...thôi ạ!để em làm việc khác còn hơn)
Ôi! còn nhiều thứ lắm : máy giặt, điều hoà, lò vi sóng,điện thoại, bàn là, máy xay sinh tố,nồi cơm điện, MP3, USP, máy hút bụi.....Nhưng mỗi thứ chỉ có khoảng 5_10 chiếc, nhiều nhất là 20,và khuyến mại theo ngày,phát phiếu rút thăm để mua.Đấy! mua được hàng khuyến mại cũng chả phải dễ đâu ạ!
Em thấy người ta bảo 9h mở của, thế mà 9h5 đến nơi đã hết xừ nó phiếu.Hoá ra nhiều người đến từ 7h_ 8h chờ ạ! Sợ! Đông ngoài sức tưởng tượng. Đến nơi cứ tưởng có chuyện gì, chen vào mới biết đang tranh nhau lấy phiếu. Nói ko ngoa đúng là tranh nhau ạ! người nọ đẩy người kia.Có kẻ "quá khích" đến nỗi giằng rách cả phiếu của người khác. Bó tay !
Hôm nay là em định lên mua cái USP JVJ R2-1G giá cũ : 145.000VNĐ Giá KM :50.000VNĐ( mặc dù là có USP rồi nhưng em vẫn muốn cái cảm giác được mua hàng khuyến mại mà lại là siêu khuyến mại thế này nên càng thích ,tiện thể gọi là đi chơi.Một công đôi việc
)
Tiếp sau cái màn phát phiếu là bốc thăm( Buồn cười lắm ạ !) Loa báo đến giờ bốc phiếu(theo từng gian hàng)rồi mà mãi ko thấy anh nhân viên đẹp trai( gian hàng máy ảnh)cho thực hiện cái công việc đang được mong chờ đến sốt hết cả ruột kia! Thế là mọi người bắt đầu thúc giục.Có một anh khách hàng búc xúc chuyện phát phiếu quá nên cứ trình bày mãi với chị đứng bên cạnh....
Rồi thì phiếu cũng được rút.Khách hàng rút chứ ko phải nhân viên ạ.Nhưng nhiều người vẫn thấy là chưa đủ độ công bằng nên "hăng hái" ý kiến cho đến khi được thì thôi...Đúng là sức mạnh của hàng khuyến mại!!!!!!!!
Mà mấy cái tivi LCD nhanh hết hàng thật!Mọi người giờ đời sống cao toàn xài đồ tinh thể lỏng....
Mấy hôm nữa, nghỉ Lễ dài! Mọi người chơi bời vui vẻ nhá! Tò mò thì qua Vincom xem có chen chân mua được cái gì ko hoặc ít nhất cũng được biết cái tài kinh doanh của các bác người Nhật.![]()

