HOA TÌNH.
Friday, February 29, 2008 3:19:00 PM
Mọi người thường khen người này cá tính người kia cá tính nhưng rốt cuộc chẳng mấy ai biết cái cá tính nó ra làm sao? nhưng mà kệ cứ thấy hay hay lạ lạ là coi như cá tính.Nhưng những ai ko dc khen là cá tính cũng chả phải "chạnh lòng" vì có lần tớ đã đọc ở đâu đó thế này(mà hình như là của chị Hà Kin thì phải):"Cá tính là tính của con cá".Mà cá là động vật.Chúng ta cũng là động vật.Vậy chúng ta đều có cá tính
hehe.
Nhưng tóm lại chỉ để nói một điều rằng "giá trị thật sự thì vẫn là giá trị.Giá trị thật sự sẽ tự toả sáng". Và thêm 1 câu nữa là "Chỉ có người nào đủ thông minh thì mới có thể nhận thấy đâu là Giá trị thực sự" ![]()

