DU XUÂN KÝ SỰ .
Friday, February 15, 2008 7:19:00 AM
Giật cái "tit" cho nó hoành tráng chứ trong khuân khổ bài entry nhỏ xinh này em chỉ đề cập đến những chuyến du xuân tại một số chùa chiền ,danh thắng quanh Hà Nội.(Tên các địa điểm xếp theo lịch trình của em)
VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM_là nơi được nhắc đến đồng nghĩa với truyền thống hiếu học của dân ta vì thế đầu năm(hay những dịp thi cử) mọi người thường tới đây để cầu mong nhưng điều tốt đẹp trong chuyện học hành,cầu đỗ đạt,vinh quy,hiển hách...Văn Miếu có khuân viên rộng và đẹp.Xung quanh là những con đường ồn ào,đông đúc vậy mà bên trong luôn giữ được không khí cổ kính, thanh khiết.Và theo như tớ biết thì xin chữ và tục sờ đầu Rùa ở đây khá linh nghiệm cho những ai sắp thi đại học(tuy nhiên nếu mít đặc quá thì pó tay)...
CHÙA HÀ_nếu đến Văn Miếu để cầu học tài thì người ta đến Chùa Hà để cầu may trong tình duyên. Vâng và một lần nữa là: người ta đồn nhau rằng nơi đây cực thiêng ạ.Nhưng mà ngày mùng 1 vừa rồi tớ thấy đông ơi là đông từ người già đến trẻ nhỏ, phụ nữ đàn ông,con trai con gái tới cầu khấn nườm nượp.Vậy nghĩa là không chỉ đến cầu duyên mà mọi người đi chùa đầu năm để cầu sức khoẻ, may mắn,hạnh phúc,thuận hoà êm ấm...nói chung là những điều tốt đẹp.Thế nhưng mà cận thận nhá vì bạn tớ hôm đấy biếu không bọn móc túi cái điện thoại rồi (nhưng chắc không chỉ một mình nó).
CHÙA BỘC_ngày mùng 3 Tết dường như vắng hơn mùng 1 vì thế đem lại một cảm giác cổ kính đầy trầm tư đưa ta về những ngày xa xưa. Nhưng ấn tượng về nơi đây là một vườn rau xanh mát .Có hồ tắm tượng,có giếng Ngọc hoa súng nở tím hồng khi hè về....
ĐỀN QUÁN THÁNH_là một trong Tứ Trấn Thăng Long,trấn giữ phương Bắc. Ở đền Quan Thánh không có nhiều đầu rùa như ở Văn Miếu nhưng có tượng đồng đen thờ thần Quan Thánh mà chân tượng thì bóng loáng vì ai tới đây đều không quên thế nào cũng phải chạm vào chân tượng lấy cước may mắn cả năm.Đặc biệt trẻ con cũng có vẻ rất háo hức với việc này.Nhưng mà mấy cái bạn cứ ăn mặc xanh xanh đỏ đỏ loè loè loẹt loẹt... vẫn "vô tư" vào chùa chẳng biết có nghĩ gì không?
CHÙA QUÁN SỨ_là một ngôi chùa có tiếng ở Hà Nội. Chùa Quán Sứ tuy không thật rộng nhưng quy mô khá lớn với nhiều ban thờ và khuân viên hài hoà.Mọi người tới đây đông như hội.Khói Nhang và hoá mã nghi ngút.Các bà,các bác ,các cô,các chị nhiều người khấn vái thật khéo thật bài bản đã đành vậy mà các bác trai,các chú ,các anh cũng khấn thạo không kém.Có người khấn như "đọc thơ" ,lại còn đọc to làm người xung quanh chẳng khấn vái gì được nữa....Thế mới thấy bây giờ nam nữ thật là" bình đẳng" .
ĐỀN NGỌC SƠN_nằm giữa thủ đô Hà Nội nổi tiếng với đài Nghiên tháp Bút và cầu Thê Húc sơn son dáng cong cong thật duyên dáng.Tới đây không chỉ có nhiều người Việt Nam mà còn rất đông khách du lịc nước ngoài. Vì khác tín ngưỡng nên họ không khấn vái như ta nhưng chắc họ có thể cảm nhận được phần nào cái thần khí thoát lên thật linh thiêng!
Bên ngoài các đền chùa bày bán rất nhiều thứ như hương,hoa ,quả,oản, vàng mã, cành vàng lá ngọc,cây vàng cây ngọc,sách bói toán,lịch vạn sự,chuông,khánh mini....phục vụ khách tới viếng thăm đền chùa.Hầu như ai cũng mua một vài món đồ gì đó để vào lễ hoặc cầu may.
Nói chung là Tết năm nay Ông Trời chiều lòng người cho thời tiết đẹp.Chứ cứ như nửa tháng trước đó thì chắc mọi người chỉ nằm nhà đắp chăn ngủ .Dự báo thời tiết "hù doạ" đêm 30 gió mùa rồi lại chuyển sang ngày mung 2 làm mọi người lo lắng .Nhưng cuối cùng mọi thứ thật suôn sẻ ,tốt đẹp cho một năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc...Đất Nước Hưng Thịnh nhà nhà Yên Vui.... và chuẩn bị đón Đại Lễ 1000 năm Thăng Long !!!

