Bao hanh tre em chuyen xua gio moi noi!
Thursday, January 17, 2008 10:28:00 AM
Thời gian gần đây báo giới cũng như các phương tiện truyền thông nhắc nhiều đến việc bạo hành trẻ em.Thực ra vấn đề này đã tồn tại từ nhiều năm qua nhưng đến bây giờ người ta mới đưa nó ra ánh sáng.Không chỉ ở các địa điểm trông giữ trẻ tư nhân mới như vậy mà ngay cả những trường mầm non công lập(thậm chí cả những trường tên tuổi mà không tiện nói ra ở đây) cũng có những hành vi tương tự.Nhưng trong nhiều trường hợp không đến nỗi dã man như trong đoạn băng phát trên thời sự hôm trước.Thật quá tàn ác.Cái con mụ trong đoạn băng nó không bằng con vật.....Nhưng mà nếu tại tất cả các điểm trông giữ trẻ(cả tư lẫn công) mà đều lắp máy quay thì chắc mọi người shock hàng loạt mất.(Tớ thề)
Nhiều người biết mà chẳng làm gì được cho tới khi cơ quan chức năng vào cuộc thì mới xôn xao cả lên.Xôn xao là vậy nhưng vấn đề là liệu sau nay có còn tiếp diễn những câu chuyện đau lòng như vậy nữa không???
Các em không chỉ bị tổn thương về thể xác mà còn cả về tinh thần.Đó mới là vấn đề nhức nhối hơn cả.
Không chỉ bạo hành ở lứa tuổi mầm non mà còn có cả 1 loại "bạo hành" ẩn hình tồn tại đầy bức xúc ở cấp học PTCS và đặc biệt là PTTH.Đó là khi mà các thầy cô giáo mở lớp học thêm(hay lớp kiếm thêm tiền) mà học sinh nào không đi thì biết thế nào là bị "chù", từ học sinh giỏi cũng thành yếu được(vì sao kì lạ thế chắc nhiều người biết)....Nhưng nếu đi học thì kiểu gì điểm phẩy cũng >= 5. Uh! cứ cho là học thêm tốt .Thế nhưng lớp học thêm có ra quái gì đâu,chỉ chép là chép. Tiền vẫn đóng như thường....
Cũng phải nói rằng đó chỉ là một bộ phận nhưng nó đủ để làm chúng ta bàng hoàng ,kinh hãi!
Bức xúc giáo dục bao giờ mới bớt nguôi ngoai?
Hãy trả lại cho các em một tuổi thơ đúng nghĩa!
Vấn đề thì lớn tớ chỉ đưa ra mấy lời nho nhỏ cùng chia sẻ!

