My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Viết cho ngày 3/1

Một buổi chiều mùa Đông đẹp trời còn vương những vạt nắng vành suộm.Trên vỉa hè một quán Trà sữa.Bạn và Mình.Trò chuỵện.Ngọt ngào và sôi nổi. Những tán cây xanh xanh đong đưa trong gió khẽ thì thào. Trên đường mọi người vẫn đi lại trong nhịp đập hối hả của phố phường.

Lâu lâu Bạn và Mình mới có dịp ngồi với nhau thế này để thả hồn theo những câu chuyện bất tận.Mình nhận thấy nhiều điều mới ở Bạn .Và hình như Mình đang bước chậm hơn.Nhưng Mình không muốn là người bị bỏ lại phía sau.Không.Mình sẽ không để điều đó xảy ra.

Bạn bảo Mình hiền mà vẫn bướng

Bạn bảo Mình không có dã tâm kiểu con gái

Bạn bảo Mình có tâm hồn đẹp.....

Đừng nghĩ tốt về Mình như thế .Biết đâu Bạn nhầm thì sao.Mình thích nghe Bạn nói những điều không tốt về Mình hơn.Mình thích nghe Bạn nói:

Nhược điểm của ấy là không tin vào khả năng của bản thân.

Ấy cứ hay để ý chuyện đâu đâu ý.

Chỉ có vậy thôi à? Mà chẳng giống nhược điểm gì cả thế!Hay Bạn ngại không nói ra? Đôi khi Mình thích người ta chê.Để Mình có cơ hội và sức mạnh chứng minh điều ngược lại.Để họ phải thay đổi cách nhìn về Mình.

Bạn bảo cái gì dễ dàng có được thì cũng dễ dàng mất đi.Mình cũng đồng ý thế.Vậy hãy coi khó khăn là sự tích lũy năng lượng cho một kết quả đảm bảo.Cả 2 cùng cười.

Còn nếu Mình không chứng minh được điều ngược lại thì Mình xứng đáng bị những lời chê ấy.Những lời khen đôi khi chỉ là giả dối và gây áp lực.Mình là Mình.Sao lại phải bắt chước người khác? Nếu ai cũng giống nhau như một cái khuôn thì đâu còn là cuộc sống nữa phải không nào?

Bạn bảo Mình hãy biết quan tâm đến bản thân hơn.Không thể làm vừa lòng tất cà mọi người được.Chúng ta học cách yêu quý bản thân mình trước khi hi vọng người khác yêu quý.....

Mình biết điều đó.Nhưng có lẽ Mình cần thời gian .Có thể Mình sẽ thay đổi hoặc vẫn cứ là chính Mình.Nhưng Mình luôn mong muốn những điều tốt đẹp hơn(cho cả Mình và mọi người).

Gió thổi.Một chiếc lá bay bay liệng nhẹ vào cốc Trà sữa.Cả 2 lại cùng cười.Niềm hạnh phúc lan tỏa.Mát lạnh.

P/S: Không ai hoàn hảo.Nhưng Mình chưa bao giờ nghĩ Bạn là một người không thông minh .Hãy tin điều đó.