My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Tôi đọc" Chuyện Của Thiên Tài".

Tôi đọc" Chuyện Của Thiên Tài". magnify

Mấy lần qua hiệu sách có để ý cuốn Chuyện của thiên tài _NGUYỄN THẾ HOÀNG LINH(cuốn sách gây dư kuận trái chiều) .Nhưng hôm kia mới quyết định mua. Và thấy mình quyết định không nhầm.

Vừa về đến nhà là đọc luôn. Đầu tiên đoc phần Dư Luận .Sau đó là phần giới thiệu :Ai đã dọn mình cho cuộc gặp gỡ này(Hồ Anh Thái). Thoáng qua một cảm giác: Linh chắc chắn đã từng đổ vỡ trong chuyện tình cảm hay nói đơn gián hơn là anh đã SevenLove. Anh khá kì lạ .Chẳng giống ai với những ý nghĩ cũng rất khác.

Bắt đầu với những trang đầu tiên của phần nội dung chính....Đã có rất nhiều cảm xúc đến với mình. Có phải Linh đang quằn quại nhưng khát khao điên cuồng. Muốn bay lên nhưng bị giữ lại và nhốt vào lồng.

Mình chưa hoàn toàn bị thuyết phục với ý kiến cho anh là Thiên Tài.Nhưng mình không phủ nhận rằng anh có tài thật sự. Mình cũng rất phản đối ý kiến cho việc giới thiệu(cầu kì) sách của anh là "sự rẻ rúng văn chương".Khi người ta viết bằng cả tâm hồn mình .Viết từ trái tim. Thậm chí là phải trả bằng cả mồ hôi nước mắt và cả máu (Linh đổ bệnh vì viết). Thì không có lí gì nhận được một lời đánh giá đến độ tàn nhẫn như thế.

Chuyện của Linh lật lên một mảng hiện thực đen tối của xã hội .Cày xới lên những suy nghĩ bấy lâu bị lãng quên (trong mỗi chúng ta) hoặc có lẽ vì sự bon chen hàng ngày đã lấp đi ở những tầng rất sâu.....

Đọc chuyện của Linh làm ta phải nghĩ nhiều hơn. Dừng lại để xét lại chính mình ,xét lại những gì bấy lâu nay đã thờ ơ.....

Đọc chuyện của anh dường như kích thích để người ta viết ra một cái gì đó khác(như lời nhà văn Hồ Anh Thái nhận xét) .Và từ chính bản thân, mình thấy điều đó đúng. Vừa đọc vừa nghĩ vừa viết. Và không biết bao nhiêu lần mình lật lại trang bìa để nhìn kĩ tấm ảnh chụp Linh (một khuân mặt không cười). Trong đôi mắt một cái gi sâu thẳm với ánh nhìn xa xăm.(đó chỉ là cảm nhận chủ quan của mình).

Nhưng giá trị thật sự sẽ được thời gian khẳng định.Một ngày nào đó cái gì phải đến sẽ đến.Tôi tin vào tài năng của anh.

Nếu ai đó muốn có thể xem các sáng tác của tác giả Nguyễn Thế Hoàng Linh và một số thông tin về anh trong trang web http://www.gio-o.com/