My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Sự thật !

Sự thật ! magnify

Nếu muốn biết định nghĩa thế nào là bụi với khói xe thi hãy đến nước tớ.Rồi tớ cho lượn một vòng HN là biết ngay thôi.Bụi ngập mồm ngập miệng.Bụi xộc vào phổi.Bụi tát vào mặt.Chắc bạn ngạc nhiên đến hốt hoảng không? Còn tớ ý à? Quen rồi. Chúng tớ ngủ bụi,học bụi ,chơi bụi....ăn bụi,uống bụi suốt ngày.

Bạn sẽ hỏi: thế bụi ở đâu ra mà nhiều thế? Tớ xin thưa là ở những đống cát,sỏi,NVL xây dựng ...nghiễm nhiên nằm nghỉ mát ở mọi nơi. Bụi phun ra từ các xe chở đất cát ,vật liệu,chở rác..vân vân vào vân vân .Nói chung là từ khắp nơi mà tớ cũng chẳng biết nữa.

Người ta cứ cho đó là chuyện đương nhiên. Người ta bảo: đã có ai CHẾTvìBỤI và KHÓI XE chưa nào? Thế nên chẳng ai chịu nâng cao cái ý thức lên cả. Thế là bụi cứ thế mà tác oai tác quái ngấm ngầm giết chết người ta.Hay nhỉ? Thế là có một bệnh mới : Nhiễm Độc BỤI và KHÓI XE.(lúc đó chắc người ta mới thấy sợ)

Còn điều này hay lắm cơ? Ở nước tớ còn có cái kiểu Giao Thông kì quái và hay đáo để ,của độc hết cỡ ...đến nỗi có treo giải thưởng kếch xù cho người ngoại quốc để đoán xem nó độc đáo đến mức nào (còn người nước tớ thì khỏi bàn vì là người "thiết kế" mà ) thì chắc ....khóc thét vi tiếc món tiền lớn quá mà phải Bó Tay.com.

Ấy thế mà chúng tớ vẫn yêu nước lắm ! (70% cơ thể là nước cơ mà Ko yêu thì ko sống được đâu!!!)