Trở lại chốn xưa cùng PKM
Monday, September 6, 2010 4:31:34 AM
Những bước chân vượt dốc cao, vu vút những ngọn tre, những khuôn mặt rạng rỡ lấm tấm mồ hôi, những giọng nói tiếng cười, những giấc ngủ chập chờn...còn đó những con đường in những vết xe chạy, những dấu chân ...Có lẽ khoảng khắc vui tươi đã qua nhưng hình ảnh của chuyến đi cùng những người bạn mới vẫn còn đó.
Khác với những chuyến đi trước, những người bạn mới cho nó cảm giác gần gũi, quan tâm, cả sự hài hước trong cách trò chuyện nữa. Nó lại có cơ hội biết thêm nhiều về những người bạn mới, 4 ngày có lẽ không phải là một thời gian dài để có thể nói là hiểu hết về một người, nhưng qua những lần cũng nhau tám khi leo núi khi đốt lửa trại, cùng nhau share những công việc linh tinh là những giây phút ngắn ngủi để cảm nhận rõ về mọi người. Thật ra nó nghĩ, đi phượt cùng mọi người chỉ đơn giản cho qua những ngày nghỉ, nó không thích phải nằm ngủ khì, lại suy nghĩ vớ vẩn lung tung... nó ghét ở nhà thế nên đi đâu đó là cách để giải khuây. Tham gia vào chuyến đi, cái nó nhận được còn hơn những gì nó nghĩ... chỉ một sự quan tâm nhỏ của báclengken, của anh Deny, của Tưu_tửu ...cũng làm nó cảm thấy vui vui và ấm lòng. Nó thích lắm, thích cả cái cảm giác được leo núi đêm, được đốt lửa trại, được nhìn khuôn mặt hớn hở của mọi người sau khi leo núi và ngồi trước lửa trại cháy rực, thích cả được ngồi nghe anh Deny kể chuyện, được ngủ đêm ngoài trời sương lạnh...
Nhớ cả cái ngày cả đoàn leo núi trong đêm tối,nằm trên con đường dốc trong đêm tối mịt cùng ngắm bầu trời đầy sao,mệt mỏi nhừ cả người nhưng đằng sau những mệt mỏi ấy là cả một niềm vui khôn tả. ôi sao mà nó bỗng cảm thấy tự hào về bản thân mình thế không biết, không ngờ nó cũng dẻo dai và có sức leo lên tới cả đỉnh núi để ngắm cảnh bình mình và chụp hình cùng mọi người ^^.
Nó có cảm giác như là đang đi phưu luu trong những ngày ấy, nó thấy vui vì được là thành viên của nhóm PKM, vui vì được mặt áo đồng phục nhóm, được quàng cả khăn vằng.
Cảm ơn anh Deny, chị Sư tử, Bác lengkeng và mọi người đã cho nó những khoảng khắc vui tươi đáng nhớ...
Mong sẽ gặp lại mọi người trong những chuyến đi tiếp theo...














Nhuận Thànhhieept # Monday, September 6, 2010 8:47:43 AM
Cảm ơn những hồi ức này..
huongkhvn # Monday, September 6, 2010 9:59:49 AM
Chuc ban luon vui nhe !
Nhuận Thànhhieept # Thursday, September 9, 2010 4:08:26 AM
đây là tấm hình chụp tại suối đá 11 năm trước, chỗ cũ.. trên con đường leo núi ^^
huongkhvn # Thursday, September 9, 2010 4:48:56 AM