My Opera is closing 3rd of March

Giành riêng một người

Viết về những cảm xúc

Subscribe to RSS feed

Và như thế em đã yêu

Anh đến bên khi nỗi buồn trong em đã vơi đi. Quen anh thật tình cờ vào buổi đi hát cũng mấy cô bạn cũng công ty, em và anh cũng chỉ là những người bạn được mời phải không? Em và anh cả hai đều sở hữu một giọng hát ấm áp, một giọng hát có thể không bằng ca sỹ nhưng người khác cũng phải lắng nghe phải không anh. Có lẽ buổi gặp đầu tiên anh trong em chẳng có ấn tượng gì hết chỉ là một anh chàng với giọng hát ấm áp mà thôi, em đã hát rất nhiều nhí nhảnh và hát nhiệt tình em hát tất cả những bài em thích mặc dù hôm đó có rất nhiều người lạ. Có lẽ anh đã ấn tượng về em phải không một cô gái nhí nhảnh vui tính và hát hay nữa. Đến cuối buổi anh đã xin số điện thoại và em đã cho, có lẽ em cũng đã để ý đến anh một chút sao ấy.
Rồi những ngày sau đó anh nhắn tin, nhắn những tin nhắn mà con trai và con gái hay nhắn cho nhau, anh không thẳng thắn nói ra nhưng anh hay nói ý, và em cũng vậy, có lẽ chẳng có gì để nói với anh cả, mỗi lần anh nhắn tin anh viết rất nhiều còn em thì nghĩ mãi mới viết được vài dòng, anh đã thắc mắc nhưng em kệ. Nhưng rồi anh gọi điện nhiều hơn nói chuyện về anh và công việc, và chỉnh đốn em nữa em thấy bị khuất phục trước anh và ko hiểu từ khi nào anh đã xoá đi những đau buồn trong lòng em và thay vào đó bằng những nỗi nhớ vu vơ. Đúng em không phải còn trẻ nữa để mà say nắng như vậy, bên anh em thấy anh cao lớn và có thể che trở cho em, nhưng công việc của anh quá bận rộn với những bản vẽ và con số khiến cho em không dám đến gần anh. Em nhớ lắm hôm chúng ta đi chơi mấy lần sau nữa thì em biết trong trái tim em đã giành cho anh một chỗ rồi, em bối rối không biết phải làm gì, anh vẫn quan tâm đến em nhẹ nhàng, nhưng em vẫn thấy có một bức tường vô hình chen giữa anh và em. Có lẽ là em và anh chưa hiểu nhau, tình cảm chưa đủ lớn để cho cả hai phải hi sinh tất cả vì nhau. Em nhớ lắm hôm anh ôm em vàolòng, mặc dù đã biết mình đã yêu nhưng em vẫn đẩy anh ra, anh nói "sao không kéo anh lại, em đừng dối lòng mình được không?" có lẽ anh đã biết em đã yêu anh, nhưng giữa em và công việc anh lại giành thời gian cho công việc nhiều hơn em, nên em đã do dự, mặc dù em đã yêu, mặc dù em rất muồn giữ anh bên cạnh mình, nhưng rồi em vẫn không vượt qua nổi.
Ôi lại một lần nữa con tim của em lại lỗi nhịp anh ạ, em phải làm sao đây phải làm sao để có được anh và phải làm sao khi công việc của anh vẫn ổn thoả, em tham lam quá anh nhỉ?
Khi em viết những dòng chữ này thì trong lòng em nhớ anh ra diết, nhớ anh đến cháy lòng. Em cũng biết giờ anh đang gặp khó khăn rất nhiều trong công việc, cố lên anh nhé, với tài năng như anh em tin anh sẽ vượt qua tất cả.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28