My Opera is closing 3rd of March

Giành riêng một người

Viết về những cảm xúc

Lỗi nhịp

Từ khi trái tim em biết yêu thì nó đã lỗi nhịp rồi thì phải? mối tình đầu của em ngững ngày hạnh phúc có lẽ cũng chỉ đếm được trên đâu ngón tay. Em trẻ con, em ảo tưởng, em mơ mộng nên chuyện tình yêu nó luôn là chuyện phù phiếm mà thôi. Trước đây em cũng đã từng thấy rất buồn và rồi em đã thật sự quên được người ấy, khi em gặp anh, không phải là tình cảm của em hay thay đổi mà có lẽ là con tim em đang mệt mỏi, gặp anh người đã đến bên em khi em cần, em cần một bờ vai để dựa dẫm, cần một người để cảm giác được chở che và anh đã đến. Anh không như những người con trai khác tán tỉnh em,cách anh tán tỉnh em cũng khác, anh lạnh lùng băng giá, anh có rất nhiều thứ để theo đuổi, còn em một lần nữa con tim lại bị lỗi nhịp anh à. Em buồn tê tái khi nghe thấy anh nói anh sẽ cố gắng là một người anh trai tốt, nếu từ đâu muốn làm một người anh trai tốt thì anh đừng đối xử như thế với em chứ, đừng ôm em vào lòng khi trái tim em đang hoang mang chứ, đừng trao cho em nụ hôn ngọt ngào ấy chứ,nó bình yên nhưng nó lại không phải của riêng em. Đừng bắt em phải vòng tay ôm anh thế chứ, cảm giác bình yên lắm anh à. Đúng do em không biết cách kéo anh về phía mình hay do anh đã làm cho em không đủ tự tin để hiểu anh hơn, anh đã làm cho em không đủ tự tin để thể hiện tình cảm của mình. Cho đến bây giờ chưa một giờ phút nào em quên giây phút bên anh, em cũng đã hỏi tại sao nhưng anh luôn im lặng và lẩn tránh vấn đề, muốn em là em gái sao? muốn em là em gái sao lại làm tổn thương em thế?
Anh bảo em phải mở rộng lòng ra để đón nhận những tình cảm của nhưng người khác, anh bảo em phải mở lòng kiểu gì đây khi bên người ta em chỉ nhớ đến anh, khi nhìn người ta quan tâm chăm sóc mình em chỉ ao ước đó là anh, khi nghe người ta tỏ tình em đã thẳng thừng từ chối vì lý do đơn giản trái tim em giờ chỉ có mình hình bóng anh mà thôi. Có lẽ em quá khờ hay tạo hoá luôn chớ chêu với em như thế, có nhưữn người đàn ông tốt họ hội tụ nhiều điểm tốt theo đánh giá khách quan là như vậy, họ quan tâm tới em, họ có thể đi cùng em tới bất cứ nơi đâu mặc dù em thấy mình thật quá đáng. Nhưng em không yêu, em không thể yêu được anh à, em phải làm sao?

Và như thế em đã yêuNhung con song ngam

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28