My blog's talk

The light - rule the world

Subscribe to RSS feed

Sticky post

28 Tết - Tết không như tết lúc bé nữa rồi............

Hôm nay 25 tết, ngày 28 tháng 1 năm 2011.

Không khí tết đã tràn ngập .. ai cũng hối hả cho những ngày cuối năm, muốn hoàn thành tất cả mọi việc để có 1 khởi đầu mới, khởi đầu một năm mới suôn sẻ.

Mình cũng tin là trong năm mới sẽ có nhiều điều tốt hơn, vì mình đã đang có nhiều kế hoạch để thay đổi, người ta nói, mọi sự thay đổi đều mang lại giá trị.

Hôm nay đi làm về đúng giờ, đúng 5h là rời khỏi công ty. về đến nhà hơn 30', đúng là đường với sá. Về nhà là bật ngay máy vi tính, riết rồi không biết là mình cảm thấy vui nhất khi làm việc gì nữa, chỉ biết là hầu như hiếm có ngày nào không đúng tới máy tính, hì hì, giá mà mình cũng nghĩ ra cái sản phẩm gì đó ngườit a cũng cần như cái máy tính thế này để khởi sự kinh doanh thì tốt biết mấy nhỉ.

Và cũng hiếm khi bật máy tính mà mình lại không nghe nhạc :-)

28 Tết, về nhà trông nhà đến mùng 3, mùng 4 họp lớp, mùng 5 vào lại, mùng 6 đi làm, nghe có vẻ chẳng tí gì háo hức nhỉ, chỉ có đám con nít khoái tết vì được nghỉ học, được lì xì, được có quần áo mới. Còn lúc lớn lên mới thấy, một năm mới kết thúc là lúc để mình nhìn lại 12 tháng trôi qua, những biến cố gì đã xảy ra với mình, những gì mình làm được, những gì mình chưa làm được, dù sao thì cũng mừng, vì ít ra như vậy là cũng tạm chấp nhận, còn lại ngoài khả năng tác động rồi đúng không.

1. Sẽ chọn công việc
2. Sẽ chọn gia đình.
3. Sẽ chọn cả hai (có vẻ mình thích option 3 rồi đây) vậy thì phải cố gắng để thực hiện thôi.
- Tìm cái đích cho công việc
+ trong đó có Tiền
+ trong đó có vị trí
+ trong đó có kiến thức
+ trong đó có người cộng sự
+ trong đó có thời gian để phát triển cá nhân
+ trong đó có thời gian cho gia đình
- Tìm cái đích của kiến thức muốn đạt được trong năm mới
- Tìm một người cùng chia sẻ :-P haya, khó nhỉ, anh đang ở đâu vậy...em ko muốn nói mình mệt mỏi, nhưng thật sự em mệt mỏi rồi, em không chịu được thử thách nữa mà.
- - > có khi lại phải gác lại thêm 1 năm nữa cho cái đích này mất: khi mọi thứ thăng bằng, khi mọi thứ thực sự clear & strong.

Mình vẫn đang nghe nhạc rất to, vẫn còn vài quyển sách mua mà chưa đọc xong, dạo này tốc độ đọc của mình không thể nào chậm hơn được nữa. chắc vì cùng lúc nó nghĩ nhiều thứ quá nên việc đọc bị lọt ra sau, bò bò như 1 con rùa.

Tết nhất định sẽ đi thăm hết một vòng Nội, các bác, chú và các anh chị. Mọi người hỏi gì thì cười trừ vậy :-p. Khó quá thì sẽ nói, Bác, con chẳng tìm thấy, con chẳng biết, chắc con khó tính quá, hay tại con khó gần, Bác giúp con khoản này nhá...hà hà, câu trả lời này nice nè, quyết định vậy đi.

Kế hoạch chi tiêu cũng đã hoàn thành, dọn dẹp xong, chuẩn bị quà cáp xong, còn xếp quần áo & đợi trưa thứ 2 lên đường nữa thôi.

Tết này mình có mua bột bánh bao về nhà tự làm bánh bao, he he, ko biết gọi ai đến ăn đây ta, chắc phải tìm đứa bạn thân từ hồi lớp 1 thôi. Mình muốn vác cả đàn ghitar về nữa.

Mami, take care. I will back soon.
Con đi đi tối đây

Today is the past of future, Yesterday passed, Future is not come

the day of women is coming. Enjoy present.......

best wishing to all of us.

Read more...

Khắt khe.........


Khắt khe..
Sự khắt khe không phải là cái khó nhận ra, khắt khe thường lệ đã dễ, và cũng dễ hiểu lý do, đằng này đôi khi sự khắt khe chỉ là sự im lặng.....hoặc những câu khẳng định khiến ai do không ngủ được.
Linh tính là 1 dạng trạng thái suy luận + trực giác, thường thì có khi đúng có khi sai. Tối qua, em được trò chuyện cả buổi tối, và có những điều ai đó nói mà em nghĩ mãi "hay tận hưởng hiện tại - vì hiện tại là quá khứ của tương lai, còn tương lai là điều chúng ta không thế chạm đến, quá khứ là thứ ta ko thể đụng vào để thay đổi"
I will do not think too much. I will make clear. I will do what I love or I like..

I think for me, I do for me and I done for me. And I don't care
I am a selfish girl. Yes, I do.
So...
Listen this list song together with my word
I love the seconds song
So, so you think you can tell
Heaven from Hell,
Blue skies from pain.
Can you tell a green field
From a cold steel rail?
A smile from a veil?
Do you think you can tell?


Haizzzzzzzzzzzzzz, giờ thì buồn ngủ lắm rồi, mai lại đi làm, mai lại làm việc, mai lại vật vã, à không, sắp rồi, ko lâu nữa cậu sẽ được làm công việc cậu thích. So.......I wish you were here.

wow, the guitar sound: California King bed - RihannaCalifornia King bed - Rihanna

You are not anything but you will be all the thing of your family and your partner, I am finding you. I know you are hiding me because of my blind

I will make a full plan with work and do some much thing to do not enough time to think, just done. I will sing in this Saturday morning.

Người đang thử thách con đúng không?

Có những lúc dường như đã tìm thấy những gì mình tìm kiếm bấy lâu, cứ nghĩ, mọi việc sẽ thật tốt sẽ tuyệt vời, sẽ đáng yêu và thật bình yên,

Chưa kịp cảm nhận bình yên thế nào? chưa kịp biết cầu vòng đẹp thế nào thì người lại lay con tỉnh dậy và lại thử thách con nữa rồi.

Thôi được, kệ vậy, be stronger and you will be fine even-though what will be.

Ngày thứ 6 của năm mới 2011

Má vào thăm Dì - Cậu cũng được vài ngày rồi. Con chỉ ghé lên được có 1-2 lần.
Lúc ở nhà cứ hay nũng nịu và cãi Má bao nhiều thì giờ con càng thương và ngoan hơn rất nhiều, Má có nói gì đi nữa con cũng cười. Không biết từ lúc nào mà con cứ nghĩ về má là cứ nghĩ "Ôi, má cũng bảy mươi mấy tuổi rồi" bảy mươi mấy đó.......

Sự thật là con có vẻ lo lắng lắm.

Không thể nào nói trước được điều gì nhỉ. Nếu con làm tốt hơn và đừng yếu đuối thì chắc giờ cũng làm được nhiều hơn những gì con đang thực hiện, vậy, con lại bắt đầu 1 kế hoạch khác thôi. Con sẽ ko thôi cho đến khi nào nhìn vào kết quả con có thể mỉm cười.

Đôi khi con thấy mình quá yếu đuối. Con không biết mình nên làm gì tiếp theo, đôi khi con cần một điểm tựa, lúc con còn ở với chị mọi thứ có vẻ ổn hơn nhiều. Con ko thấy mình bơ vơ nhưng bây giờ, nếu con ko yếu đuối, con ko thấy quá mệt mỏi con đã ko rời bỏ tất cả chỉ đề được về nhà, được nhìn thấy má, đề bước vào nhà, biết đó là nhà mình, được ôm má.


Giờ thì sao....
con cũng chẳng nghĩ ra gì nữa cả, lang thang với internet.......đôi lúc nó cũng thật tốt, nhưng giờ thì con thấy nó thật đáng ghét, con lang thang ở trang facebook của một người rồi đọc tất cả những gì on wall......
Con biết bạn con là một người rất có tâm hồn.
Con tìm được cái này ở trang của bạn ấy nè :-)

Brian McFadden featuring Delta Goodrem - Almost Here

một bài hát tuyệt vời
[/SIZE][/I][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/COLOR]

Hôm nay em viết cho anh...........

Hôm nay em viết cho anh...........
Đăng ngày: Cách đây 33 phút
Thư mục: Tổng hợp
Cảm ơn anh vì cái ôm thật ấm áp, dù nó thật sự không đủ lâu để em biết mình đang được ôm. Nhưng thật sự ấm áp..............Cảm ơn anh.

Có lẽ không có ai đọc blog của em ngoài anh, em viết về em về những điều em chẳng thế nói ra, và chỉ có mình anh biết.

Anh đọc hết à? vậy là anh hiểu em hơn nhiều những gì thường ngày anh thấy về em đó.
Có nhiều thứ xung quanh em, em đang cố đơn giản nó.

Anh biết sao không? Em sợ cảm giác cô đơn, thật sự là em sợ cảm giác cô đơn, bên ngoài em tỏ ra thật mạnh mẽ, lúc nào cũng nói.........lo gì, em còn qúa nhỏ mà. Thế nhưng sự thật, em ao ước có anh bên cạnh, em ao ước cùng được chia sẻ, ao ước cùng xây dựng với anh một mái ấm nhỏ xinh, gạt ngoài tất cả những suy nghĩ khác, những suy nghĩ mà em đã từng dùng nó để biện hộ và từ chối hạnh phúc của cá nhân em:

Rằng em nói: tất cả những gì ba mẹ làm cho tất cả các con, sau tất cả các anh cũng chỉ biết nhìn vào cái hạnh phúc của cá nhân mình, có phải lực bất tòng tâm không? Em không nghĩ thế, em không nghĩ họ nghĩ thế, "sự ích kỷ" có tồn tại đúng không.

rằng tất cả những gì các anh chị không làm, không chịu làm hoặc không làm được em tự hứa với chính em, ao ước làm hết sức mình tất cả những điều đó: ví như để ba mẹ không phải nghẹn ngào khi có ai đó hỏi: "Ông bà cho cả đàn con ăn học mà giờ phải sống vất vả thế này sao?" rằng ba mẹ phải khổ và phải cô đơn vậy sao, rằng việc những chuyện chi tiêu cơ bản cũng còn gặp khó khăn ư,?
rằng điều em cố làm, đã cố đề nghị trong lúc vừa khóc vừa nói vì đợi mãi biết đến bao giờ, xong thì mọi người thực hiện thế nào chứ.
tất cả thật xót xa.

Dường như em bị lún sâu vào những suy nghĩ này, những suy nghĩ của gia đình, khi bên anh, cái áo ước được bên anh, để xây dựng những cái bé nhở cho chúng ta, cho cá nhân em....hạnh phúc của riêng em thì dường như nó đều bị chi phối bởi những điều này.

Vì em tự hỏi: anh có thể hòa hợp với gia đình em không? anh hiểu những suy nghĩ của em .... anh có khó chịu vì điều đó, và em tự trả lời, sao nhỉ, em đoán chắc nó sẽ làm anh mệt mỏi mất, em hỏng muốn thế. Em không thích nhìn thấy mắt anh buồn hơn nữa, em không thích vẻ mặt đăm chiêu của anh, em ..
Em không muốn anh mệt mỏi.
Người ta cũng nói yêu là hạnh phúc nhưng người ta cũng không nói yêu sẽ không khổ và mệt mỏi, đúng là sẽ mệt mỏi, nhưng anh mệt mỏi vì em, vì những suy nghĩ về gia đình của em, suy nghĩ của em về tương lai mình thì thật là không đáng phải không anh.

Hôm nay, trời không lạnh lắm, em đề nghị anh ôm em một cái được không, và......thật sự cảm ơn anh. Em vẫn còn nhớ cảm giác đấy đến tận bây giờ.

Em không còn thấy anh thường xuyên lên văn phòng, em không thấy anh online, em cũng không thấy anh gửi message hay thậm chí là offline tin nhắn cho em. Em thấy anh vào facebook và có ngày càng nhiều bạn hơn.

Nếu ai đó lại mang anh đi mất thì em còn đau buồn hơn gấp bội đúng không? Em không chắc mình có thể chịu đựng nổi nhiều thứ cảm giác hơn nữa, em chọn không bên anh, nhưng em thật sự khộng chịu được nếu như anh cứ đứng trước em mà em lại không bắt chuyện với anh, cuối cùng em cũng đã tìm đủ mọi cách, hôm nay chúng ta đã bên nhau cả một quãng thời gian, và trò chuyện với nhau nhiều.

Anh nói, mọi cái cứ từng bước nó sẽ đi đúng lối đi của nó, em biết và cũng dặn mình phải tự tin, không lo lắng, ko được sợ lung tung, nhưng anh biết không?
Em đã sợ: nếu một lúc em đã không thể thôi nghĩ về anh, và anh lại rời xa em để ở bên một người khác vì thứ được gọi là cảm giác: thì em biết làm thế nào? Em biết ngay lúc này đúng là em lại đang lo lắng, nhưng thôi lo lắng và cứ làm, nó thành sự thật, chúng ta bên nhau em và anh hạnh phúc thì thật tốt, nếu em làm anh buồn ............ em sẽ cũng chẳng vui. Cuộc sống sẽ đơn giản hơn nếu đừng cho em quá nhiều lựa chọn.

Em nhớ ngày bé, em rất ngoan và giỏi, em cũng dễ thương nữa, nhưng giờ em trông thấy mình già quá, mắt em buồn mà em không biết làm sao cho nó vui luôn á.

Có lẽ em cười nhưng nụ cười của em không còn sáng và đẹp, trong trẻo như khi bé.
À, em phát hiện mình rất thích em bé rồi smile 87-2010=23 tuổi, em còn rất trẻ phải không anh.

Em cũng sợ cả cảm giác cô đơn, em sợ em không ngoan nếu anh cứ đi xa, em không thích anh cứ mãi không bên cạnh em.

Em đang nghe bài hát "COMING HOME FOR CHRISTMAS"
và em hình dung giọng anh hát câu: when i think of you i think of home, ..............and i am coming home for christmass...........

avatar va anh

(click vào link để nghe những giai điệu du dương trong lúc mình đang lách cách gõ ra những dòng này nhé: http://www12.nhac.vui.vn/Music/#Play_Album,12052,-1)

Mình đang nghe nhạc phim avatar, 1 bộ phim rất hot hiện nay và 1 điều đặc biệt là trưa nay mình gọi điện vì sự quan tâm của mình đến anh ấy, lại cảm nhận được sự vui vẻ và hạnh phúc khi nghe giọng của một ai đó, khi nghe ai đó cười hay biết chính xác họ đang làm gì và ở đâu.

Điều đó giúp mình nhận ra, tâm hồn mình tìm lại được những cảm xúc và những niềm vui riêng, tối qua cũng là 1 ngày đặc biệt.

Khi nghe giọng ai đó lúc mình đang lờ mờ ngủ, khi nghe họ nói đã làm điều gì đó vì mình. Và có 1 điều mà qua nhiều nhiều trải nghiệm, ai cũng bảo, con trai bắc rất yêu vợ con và lo cho gia đinh, giá trị lớn nhất sau cùng mà mình tìm đến cũng chỉ có thế, một gia đình hạnh phúc, nhỏ xinh của mình và bố các con của mình.

Mọi thứ không có gì là tuyêt đối, nhưng dường như mình cảm nhận được điều gì đó, là một khởi đầu tốt cho tất cả. Anh chuyển sang một nơi làm mới, công việc đúng chuyên ngành, mọi sự thay đổi đều đem lạ điều tốt đẹp.

Chúc mừng anh với khởi đầu mời này nhé http://www12.nhac.vui.vn/Music/#Play_Album,12052,-1

Trong avatar, nhân vật nam và nữ chính đã có 1 cuộc sống như mong muốn sau bao nhiều cố gắng và vất vả. Cuối cùng thì anh ấy cũng đã hoàn thanh được tâm nguyên 1 nửa của mình trong hiện tại đã được tách rời để ở mãi với avatar của anh.

Mẹ và bố mình cũng cách nhau những khoảng cách rất xa về tuổi tác và suy nghĩ, đó là những gì mình trải nghiệm và sau thời dài cứ băn khoăn thì mình cũng tìm được câu trả lời: có lẽ việc mỗi người sống 1 nơi sẽ khiển ba mẹ thấy thoải mái hơn.

Giờ chỉ còn mỗi mình là chưa có gia đình, đó là điều lo lắng lớn nhất của ba mẹ. Anh và em sẽ cùng nhau xây dựng 1 gia đình hạnh phúc đúng không? không điều gì có thể biết trước cả, nhưng em mong khi bên nhau chúng ta cùng chia sẻ và để hiểu nhau, phải giúp đỡ nhau thì đối phương mới hiểu mình muốn gì.

Em đọc được ở đâu đó: trong seven habits to make the happy family

SPONSOR

thai.phuonglam: nếu ai có cháu bé nào nhà nghèo, bị bệnh tim bẩm sinh cần mổ miễn phí thì đăng ký với Hòa (phóng viên VOV1), 0975. 295. 686. Danh sách có hạn, đăng ký sớm nhé.Send vì cộng đồng và nhân đạo

SPONSOR

thai.phuonglam: nếu ai có cháu bé nào nhà nghèo, bị bệnh tim bẩm sinh cần mổ miễn phí thì đăng ký với Hòa (phóng viên VOV1), 0975. 295. 686. Danh sách có hạn, đăng ký sớm nhé.Send vì cộng đồng và nhân đạo

thinh thoang - viet lach that hay

Mình thích nhất là nhạc không lời.

Thật ra thì mình là đứa hay quan tâm người khác, nhưng không biết từ lúc nào, suốt ngày chỉ ôm cái máy tính và internet mới ghê chứ.

Giờ thêm cái thú xem phim dvd, chưa đầy 1 tháng mình đã mua tổng cộng là 30 chiếc dvd, thích nhất là mình đã làm một việc mà trước giờ rất muốn làm mà không vượt qua được những cái suy nghĩ vớ vẩn của bản thân và không làm.

Tặng cậu em 2 chiếc đía, nhớ người bạn duy nhất cũng tặng mình đĩa dvd: mamamia & gone with the wind. Một chàng trai không mấy cập nhật và hòa nhập với cuộc sống hiện đại, vẫn giữ cái nét trầm và đấy chất cổ điển theo ngôn ngữ của mình.

Có lẽ vì bố mẹ anh là giáo viên, và anh ta lại sắp thực hiện cái giấc mơ mở trường học của mình. Tôi sẽ cầu chúc cho các dự án của anh thuận lợi.

Dạo này những thói quen trong cuộc sống của tôi thay đổi nhiều.
Thức khuya nhưng dậy sớm, làm việc chăm chỉ - và chẳng bao giờ trong đầu xuất hiện bất cứ cái ý nghĩ gì liên quan đến chuyện tình cảm.

Nhớ nhà kinh khủng, việc rời bỏ cái công việc tiếp viên hàng không có lẽ làm mẹ - ba - và các anh ở nhà buồn hơn là tôi, vì họ thật vui khi có người thân làm công việc này.

Còn tôi, vì cái tự ái dân tộc, hơi quá, đã bỏ về....
Dù sao thì cũng học được nhiều. Cái này có gọi là thất bại ko? Theo tôi thì chỉ là 1 bài học mà học phí hơi đắt đó là tôi đã bỏ 1 công có mức lương mơ ước để về sống ở đất nước thân yêu của mình với mức sống thấp hơn hẳn.

không sao, tôi đang từng bước làm việc, để có 1 mức thu nhập còn cao hơn vậy. Cố gắng, sẽ ko lâu đâu.
Những cái như xuất khẩu hay hợp đồng quảng cáo rồi cũng sẽ đạt thành tích mà, cậu đang tiến đến đích đấy.

THE WAY OF PING

............................... and Vietnam


Tác giả: Nhiều tác giảNgười đọc: Nhiều người đọc

February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29