My Opera is closing 3rd of March

"Điều gì anh em làm cho những người hèn mọn nhất trong anh em, đó là anh em đã làm cho chính Thầy!"

(Mt 25, 40)

01/08/2010 Ngày đẹp^^!

Mấy ngày nay bận rộn quá nên bỏ bê cái blog này, hôm nay vô quét dọn tí. Tình hình chung là tuần vừa qua có nhiều thử thách nhưng cũng may là mình đã vượt qua rồi. Đầu tiên là thi cuối kỳ Java, đề của thầy dài quá làm mém xíu không kịp luôn. Tuy mình làm không đúng ý nghĩa của HĐT lắm nhưng với thời gian đó thì cũng tốt rồi. Đến cái đồ án Java, do là mấy ngày trước thầy Minh dí bài dữ quá cho ăn sẹo tùm lum nên tập trung làm template mà bỏ bê Java. Nhưng làm vậy cũng tạm ổn vì code chạy khá "êm"(tuy không đúng ý nghĩa của HĐT gì ráo, 1 POJO mà chứa tả lả thứ ở trỏng hết). Dù sao cũng qua rồi nên cũng nhẹ nhõm phần nào.
Bây giờ còn cái đồ án PHP và thi lý thuyết MCSA1 nữa thui. Còn về Thái thì thôi, hết thuốc cứu rồi. Mình kêu T về nhà lấy mí bài HDTH php từ đầu học kỳ ra mà làm, dzị mà nó uhuh rùi không làm. Là bạn bè thì giúp đến thế là cùng, không lẽ bắt mình ngồi xem thì hắn mới làm còn ko có mình thì bỏ hay sao...dù gì cũng lớn hết rồi mà. Gần đây nhận được vài lời khuyên từ "giang hồ", nói mình không nên giúp T như vậy nữa vì làm như thế T sẽ ỷ lại. Chắc có lẽ phải vậy quá, những HK sau mình sẽ không chung nhóm với hắn nữa. Phải để hắn "lang thang" tự lập như vậy mới tiến bộ được chứ.
Về tình cảm linh tinh thì gần đây cũng bình thường không có gì đặc biệt. H mới từ USA về, cũng như trước kia thôi, là bạn bè. Nhưng cũng trong tuần này mình lỡ quên mất sinh nhật của N, hix chắc giận mình rồi thấy im re à...ui phụ nữ, phức tạp quá.

25/07/2010Trách nhiệm

Write a comment

New comments have been disabled for this post.