My Opera is closing 3rd of March

"Điều gì anh em làm cho những người hèn mọn nhất trong anh em, đó là anh em đã làm cho chính Thầy!"

(Mt 25, 40)

Đau chân

Tối hôm thứ 4, cũng như mọi hôm tui tập thể dục trước khi ngủ. Sau khi khởi động thì bắt đầu, nhưng được mốt lát thì tui bị chấn thương. Hix cái cú đá xoay 360 độ đó làm tui đau quá, tui ráng cố định cái chân rồi chịu đựng tới sáng. Ba tui chở tui vô bệnh viện, hix vô chụp hình xương tá lả. Kết quả là tui hông bị gì hết, thiệt là mừng quá đi. Nhưng về đến nhà thì đau lắm hầu như chỉ ngồi tại chỗ xem TV mà thôi. Hy vọng là sẽ bình phục thật nhanh để còn đi học nữa, hix nhớ mọi người quá đi.

Chắc cũng nhờ ở nhà mà tui đã ngộ ra nhiều điều ly kỳ lắm. Có nhiều cái trong tui bắt đầu thay đổi, có gì đó rất lạ nhưng tui sẽ làm quen với nó. Khi tui bị đau phải nghỉ ở nhà, ai hỏi tui cái gì tui đều nói không biết. Tui không giúp được gì cho ai, nhưng cũng chính lúc đó tui mới hiểu được lòng người...có bao nhiêu người quan tâm chủ động hỏi thăm tui, có bao nhiêu người giúp tui làm bài khi tui không thể làm,..Đếm đi đếm lại cũng chưa đủ một bàn tay, tui cũng buồn lắm. Nhưng biết sao được, cuộc đời mà mất cái này thì được cái khác thôi.

Hix tối nay mình sao vầy nè, coi như hông nói gì hết...blah.

Những cơn mưa đầu mùaNgày đầu tiên đi học

Write a comment

New comments have been disabled for this post.