05/06/2010
Saturday, June 5, 2010 12:30:02 PM
Hây da!!! Cả tuần nay hông làm gì ra hồn hết trơn, bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Bây giờ cả đám bắt đầu chia rẽ, một bên là cái đám sỉ vả còn bên kia là tui với Nam. Tối hôm qua vcl nó bênh vực Danh mà chửi Nam, trong khi đó Nam đâu có lỗi gì. Còn vcl và Quân thì từ cái ngày theo D tới giờ nó bị lây quá nhiều thói xấu như là mê gái, thích nói xấu người khác, không nghe thầy giảng bài... Bây giờ nó không còn tin tui như trước kia nữa, mà mọi thứ tui nói nó đều phải suy xét. Nói chung là cũng chán lắm, cũng buồn cho nó nhưng cũng tại nó thui, hông giúp gì được. Chắc tui là kẻ ngốc, cái gì cũng nói thẳng nên gây mít lòng nhiều quá. Nhất là Danh, đôi khi nghe nó nói dóc mà thấy khó chịu. Hùi trước thì mặc kệ cho nó nói, nhưng gần đây có nhìu bức xúc nên hễ nó nói xạo là tui phang vô liền...hix.Còn chuyện học hành càng kinh khủng hơn...bắt đầu là triết học, tui chưa học gì hết còn cái luận văn thì làm một lần duy nhất nói chung là rất tệ. Anh văn đi học mà không làm bài, php chưa cài, Java còn cả núi bài mà cứ ung dung xem TV, phim y như không có gì làm á. 3 ngày nay tối nào cũng mở room ngồi chat, lần nào cũng trên 3 tiếng...có lần còn chat đến hơn 1h đêm nữa chứ...
Phải chấn chỉnh lại mới được, phải lấy lại phong độ xưa kia. Yeah, mình sẽ làm được!!!











