Ngày đầu tiên đi học
Tuesday, July 13, 2010 12:54:50 PM
Hôm nay là ngày đầu tiên tui đi học lại, tình hình là vẫn còn đau lắm nhưng phải cố thôi. Tháng trước nói với papa về chuyện có những vết thương phải cố vượt qua nỗi đau thì mới hết bệnh được. Lần này thì tới tui thiệt rồi, nhưng với cái đà này thì hơi bị lâu đó...tất cả là do số mệnh thôi.Sáng nay vừa vào trường thì biết tin là thi MCSA1, linh tính cho thấy sự không hay rồi. Ai dè đúng thiệt, tui ngồi kế VCL, bên kia là Danh. Đề có 4 câu mà trong đó có tới 3 câu là DNS, thấy không xong nên quay qua hỏi VCL biết làm không. Nó nói tuần trước nó nghỉ...xui ghê luôn. May mà thằng Danh nó biết, nó chỉ được cách thiết lập trên Domain hixhix. Chưa thấy lần đi thi nào mà "nhục" như lần này nữa. Phải dùng từ này vì nó phản ánh rất chính xác, là người KiTô hữu mà thế này đây á. Không phải tui tự cao nhưng tui là típ người thích cho hơn là nhận, vả lại hành động này có thể coi là gian dối...tội lỗi quá đi à. Sau đó mún đăng ký hủy bài thi này để cuối kỳ thi luôn, nhưng sau đó nghĩ lại thì thấy không cần thiết...mặc dù lần này làm bài rất tệ, cho dù đúng hết thì điểm cỡ 50-60% thôi...hông nên cầu toàn quá ^^!
Bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với cái môn MCSA1 này rồi à nha, mún xin tiền papa nâng cấp máy cho rồi. Nhưng cái chân không cho phép tui ngay lúc này, hixxx. Sao mà mọi việc nó rối um lên thế này nhỉ, phải chấn chỉnh lại thôi...cái đà này là hông ổn rồi.
Lời Chúa: (Mt 11, 20-24)
Khi ấy, Đức Giêsu bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn phép lạ Người làm mà không sám hối: “Khốn cho các ngươi, hỡi Khoradin! Khốn cho ngươi, hỡi Bếtxaiđa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xiđôn, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối. Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, thành Tia và thành Xiđon còn được xử khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Caphácnaum, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Xơđôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, đất Xơđôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi.”
Lời nguyện:
Con tạ ơn Cha vì những ơn Cha ban cho con,
những ơn con thấy được,
và những ơn con không nhận là ơn.
Con biết rằng
con đã nhận được nhiều ơn hơn con tưởng,
biết bao ơn mà con nghĩ là chuyện tự nhiên.
Con thường đau khổ vì những gì
Cha không ban cho con,
và quên rằng đời con được bao bọc bằng ân sủng.
Tạ ơn Cha vì những gì
Cha cương quyết không ban
bởi lẽ điều đó có hại cho con,
hay vì Cha muốn ban cho con một ơn lớn hơn.
Xin cho con vững tin vào tình yêu Cha
dù con không hiểu hết những gì
Cha làm cho đời con.
Lm. Nguyễn Cao Siêu, S.J.











