My Opera is closing 3rd of March

"Điều gì anh em làm cho những người hèn mọn nhất trong anh em, đó là anh em đã làm cho chính Thầy!"

(Mt 25, 40)

16/06/2010

Sau vài ngày cố gắng, cuối cùng thì viên gạch đầu tiên đã được dựng lên. Bắt đầu từ đây tui sẽ xây dựng lại cái thế giới của chính mình. Từ việc tự kiếm tiền để sinh hoạt, cho những ước mơ từ bé(Karate) rồi đến việc học,...Từng việc từng việc một, bây giờ thời gian đối với tui là rất quý báu nên tui phải tuân thủ theo những gì mình đã sắp xếp. Đôi lúc bị tình cảm nó che đi một phần lý trí nhưng tui vẫn cố gắng thực hiện nó. Ngày hôm qua là ngày tệ nhất, vì tui suy nghĩ mãi về chuyện đó đến nỗi nhức đầu suốt... không làm được gì hết. Việc này phải ghi nhận lại để cuối tháng kiểm điểm lại mình.
Hôm nay tới chỗ học võ thì...than ôi nhìn những em nhỏ tập thấy vui quá, mà hình như mình già nhất đám thì phải. Hix hông có can đảm vô học...Về nhà nói ba biết, cứ tưởng ba sẽ la vì ngày xưa ba dạy hông chịu học. Ai dè ba còn khen là mình có ý chí nữa... ui hạnh phúc quá đi. Giờ nghĩ lại thấy papa tuyệt vời quá, trước giờ mình xin gì papa cũng làm cho mình hết. Nhưng chắc cũng chính vì thế mà mình rất ngại khi xin papa bất cứ điều gì. Mình có ngốc quá hông ta? tụi Nam, VCL cứ nói mình hoài về vụ này... thiệt là hết nói.

Mệt mỏiNghiện PC

Write a comment

New comments have been disabled for this post.