My Opera is closing 3rd of March

"Điều gì anh em làm cho những người hèn mọn nhất trong anh em, đó là anh em đã làm cho chính Thầy!"

(Mt 25, 40)

19/07/2010

Phù...hôm nay mình thi giữa kỳ PHP nè. Trước đó thì có chút lo lắng do chuẩn bị bài hơi ẩu, nhưng khi nhìn cái đề thì nhẹ nhõm hẳn. Nói chung là mọi chuyện dần ổn định lại rồi nên mình cũng có gì đó vui vui. Nhìn chung là xong cái nào thì đỡ cái đó, "gió chiều nào thì che chiều đó" thui ^^!. Như nhân sinh quan của ông NHL: "Xã hội bao giờ cũng có người tốt và kẻ xấu. Như kinh Dịch nói, lúc thì âm thắng, lúc thì dương thắng; mà việc đời sau khi giải quyết xong việc này thì lại sinh ra việc khác liền; sau quẻ Ký tế (đã xong) tiếp ngay quẻ Vị tế (chưa xong). Mình cứ làm hết sức mình thôi, còn thì để lại cho các thế hệ sau". Ngẫm lại tí thì cũng có gì đó đúng. Thật sự thì mình rất "lười", cả nghĩa đen lẫn bóng, nhưng rõ ràng là mình luôn làm việc quần quật. Không làm cho mình thì cũng cho người khác,...Cuộc sống là thế mà phải không? Thôi, cái gì đến thì nó sẽ đến...còn 4 năm nữa thôi, cố lên nhé tui ơi!!!

Một thời đã xa25/07/2010

Write a comment

New comments have been disabled for this post.