My Opera is closing 3rd of March

"Điều gì anh em làm cho những người hèn mọn nhất trong anh em, đó là anh em đã làm cho chính Thầy!"

(Mt 25, 40)

20/11

, ,

Thế là sau 4 năm lang thang tui đã có dịp về thăm thầy cô cũ....
Đang ở nhà định ăn cơm chiều thì H gọi điện thoại kêu lên trường thăm thầy cô, thế là tui lấy xe dọt nhanh lên trường. Vừa tới thì thấy cả đám đang chờ có mình tui à(VIP ghê). Năm nay thấy mọi người ai cũng có vẻ lớn hết rồi, cũng ra vẻ người lớn lắm, nhưng tâm hồn thì vẫn như hồi trước chưa thay đổi gì (vẫn quậy phá như xưa ^^). Thế là cả đám kéo nhau qua nhà thầy Cường(thầy chủ nhiệm 12A1), nhớ thầy ghê luôn, thầy năm nay đã già nhưng thầy vẫn còn vui tính như ngày nào. Thầy vẫn ở đó với căn nhà đó,...gần như mọi thứ ít thay đổi, thầy vẫn còn nhớ mọi người, đặc biệt là tui (từ ngày ra trường chưa thăm thầy lần nào, tội lỗi quá đi!!!). Thăm thầy xong thì tụi tui qua thăm cô Thủy, lâu ngày không gặp cô vẫn như xưa. Nhớ hồi xưa ăn cơm xong là hay vô phòng Đoàn của cô nghỉ ngơi lắm. Cô còn nhớ tui nhưng không nhớ tên thôi...vậy là tui vẫn không thay đổi gì nhiều hihi. Sau đó định ghé sang nhà cô M, nhưng ko được phải hẹn lần sau...Sau đó cả đám ra chợ An Nhơn ăn tối rồi về.

helloChí tín

Write a comment

New comments have been disabled for this post.