19/11/2010
Friday, December 3, 2010 12:53:37 PM
Trưa nay đang ở trên trường thì nhận được tin nhắn từ Hx gửi cho 12A1. Nội dung là 20/11 năm nay Hx bận cả ngày không thể về trường nên rủ tối nay có ai rãnh thì đi chung qua nhà thầy cô. Thế là tui gọi điện thử và đã đồng ý. Sau đó Thủy cũng nhắn tin cả list là sáng mai ai rãnh thì lên gặp thầy cô ở trường luôn. Hix đã lỡ hứa với Hx nên tui cũng ráng đi. Chiều nay trời tự nhiên mưa, nhưng tui vẫn đến đúng giờ và chờ ở cửa cái siêu thị gì đó nằm ngay ngã 6 Gò Vấp(hồi xưa gọi là ngã 5 chuồng chó). Một lát sau Hx tới và tui cùng Hx bắt đầu đi. Trước tiên thì ghé qua chợ mua ít trái cây, rồi vô quán ăn bánh xèo miền Trung. Đây là lần đầu tiên tui ăn món này, trước giờ chỉ toàn ăn bánh xèo Việt à. Cũng hơi lạ miệng nhưng không khá giòn và ngon. Sau đó Hx cho biết là Hx hiện đang làm cho Nhà nước, còn công việc thì tui không rành lắm nhưng có thể gọi là cán bộ gì đó, hix mí cái này sao tui không hiểu gì hít trơn. Sau khi ăn xong thì bắt đầu qua nhà cô Thủy, vì thầy Cường năm nay đang sửa nhà nên không qua được. Đến nơi thì cô đang dạy học, tui ngồi chờ cô dạy xong rồi ra ngồi nói chuyện(thật ra thì có mình Hx nói chuyện à, toàn chiện chính trị, tui ko hiểu gì ráo). Sau đó thì tạm biệt cô, Hx, tui trở về nhà. Khi trở về nhà thì không biết sao tui cảm thấy oải quá, thế là tui ngủ 1 phát tới sáng hôm sau. Nhưng vẫn thấy mệt nên tui không lên trường thăm thầy cô với Thủy. Nghĩ lại cũng có tội ghê nhưng biết sao được, lúc đó oải hết chỗ nói.











