My Opera is closing 3rd of March

"Điều gì anh em làm cho những người hèn mọn nhất trong anh em, đó là anh em đã làm cho chính Thầy!"

(Mt 25, 40)

Hôm nay là 24/3 rùi, dzị là tuần sau sẽ là tuần thi kết thúc HK rồi. Thời gian trôi qua nhanh quá, mới thoáng cái là đã sắp hết 1 HK nữa. Tình hình là rất bi đát, mới học có 2 câu TTHCM thui mà tuần sau phải thi rồi. Từ hôm thứ 7 tới giờ tự dưng bị trúng nắng, thế là nằm suốt 1 ngày trời. Nhưng lúc nào cũng đau cổ, nhức đầu, bây giờ còn thêm sổ mũi nữa chứ. Cũng muốn làm một người siêng năng ngồi học bài, nhưng trong đầu không có gì ở trỏng hết á. Hôm qua ngồi cả ngày nghiên cứu cái upload file mà không được gì hết trơn. Hùi đầu năm mình xem thử 1 quẻ cho năm nay ùi. Trong đó nói năm nay mình phải cố gắng hết sức mới thành công được, với phải thận trọng trong việc ăn nói. Hix mí cái này xem cho vui thôi, dzị mà y chang luôn á. Mới đầu năm là đã có chuyện để gây cãi rồi, tuy người có lỗi không phải là mình nhưng trong lòng vẫn có gì đó không an. Chắc là vì không được trực tiếp nói chuyện, thà là hẹn mình ra chỗ nào đó mà chửi 1 chập đi, còn đây là email. Nói chung là không được "sạch sẽ" cho lắm. Chắc có lẽ do tính mình thích rõ ràng nên thế, mọi chuyện mình cũng đã biết trước có ngày như thế. Và người đó đã nói là từ nay ko bao giờ vô đây nữa, nên mình cũng yên tâm. Thui kệ nó đi, không cần quan tâm người ta coi mình là cái gì, miễn mình coi người ta là bạn, thế là đủ. Hùi mùng 2 Tết qua nhà thầy Cường, thầy nói rất đúng: "Dù chuyện lớn hay nhỏ thì rồi nó cũng sẽ qua thôi". Tuổi thầy cũng đã cao rồi, đây cũng là kinh nghiệm chiến trường của thầy. Hy vọng mọi chuyện sẽ trôi qua như thầy nói, hix tự nhiên viết tới đây thấy nhớ thầy quá...

Mùng 2 TếtThi TTHCM

Write a comment

New comments have been disabled for this post.