My Opera is closing 3rd of March

"Điều gì anh em làm cho những người hèn mọn nhất trong anh em, đó là anh em đã làm cho chính Thầy!"

(Mt 25, 40)

Kỷ niệm

,

Cũng hơn 2 tháng rồi không vô đây. Không phải vì không có gì để viết mà là không biết viết thế nào. Năm nay là một năm khá tệ, gặp đủ chuyện thị phi hiểu lầm, còn bạn bè itec thì sắp phải chia tay... Nhưng trái lại thì tui gặp lại một số bạn bè 12A1 cũ, tuy không còn um sùm như hồi trước nhưng mỗi năm gặp lại 1-2 là vui rồi cheers . Rồi sau vụ mất nick yahoo, đang lo không nhớ nick của anh Tý mập (ca sĩ) là gì thì tự dưng ổng add nick facebook tui, nói chung là thật bất ngờ flirt .

Còn sau đây là hình 12A1 năm xưa, chôm được trên face của nhỏ Ngọc, mà nhỏ này chôm được trên face của nhỏ Hà right .

SADNhững ngày đầu ở ITEC

Write a comment

New comments have been disabled for this post.