My Opera is closing 3rd of March

"Điều gì anh em làm cho những người hèn mọn nhất trong anh em, đó là anh em đã làm cho chính Thầy!"

(Mt 25, 40)

Đôi dòng suy tư

,

Cuộc sống ngày càng hiện đại, khoa học kỹ thuật làm cho mức sống con người nâng cao. Theo lý đó người ta không cần phải làm việc nhiều để kiếm cái ăn wizard . Nhưng không phải vậy, từ nhỏ người ta phải mất 12 năm để đi học, một số người phải mất thêm 2-5 năm nữa để học kiến thức chuyên môn, rồi bắt đầu vào một cuộc sống mới scared . Nếu cách đây 10 năm, cụm từ stress lần đầu tôi thấy được trên TV. Lúc đó tôi nghĩ stress có nghĩa là những người có thần kinh yếu nên khi bị kích động sẽ lâm vào tình trạng mất kiểm soát (giống trầm cảm). Nhưng đến ngày nay thì tôi hiểu rồi, stress không chỉ xuất hiện ở các nghề làm việc căng thẳng mà ngay đến những nghề những tưởng là nhẹ nhàng như dạy học cũng vẫn bị stress như thường mad . Stress lây lan khá nhanh từ những nước có khoa học tiến bộ sang các nước khác và cuối cùng cũng đến VN. Đôi lúc tôi nghĩ: tại sao người ta phải chia nước này nước kia, tại sao chúng ta cần một vị Vua để cai trị mình, tại sao nhiều người lại phải bon chen để sống,...và tại sao tôi lại ngồi đây đặt ra những câu hỏi tại sao như vậy confused

Sinh nhật mụ Vân (20/04/2012)Ăn chơi cuối HK1

Write a comment

New comments have been disabled for this post.