My Opera is closing 3rd of March

"Điều gì anh em làm cho những người hèn mọn nhất trong anh em, đó là anh em đã làm cho chính Thầy!"

(Mt 25, 40)

25/07/2010


"Khi tôi hai mươi ngỡ ngàng bạn bè quanh tôi
Đôi khi vu vơ lại thấy cô đơn mình thôi
Có những ước muốn khát khao trong tim thế nào
Rồi chợt thấy nụ cười vào trong ánh mắt
Và rực sáng trong tim niềm tin ước mơ
Mặc quần áo thật đẹp nào ta xuống phố
Để chào đón nhưng gì tuyệt vời nhất
Hello! Chào một ngày mới với bao điều ước mơ
Hello! Chào một tương lai mang bao khát khao
Bobby! Nào nhanh chân lên vui ca cùng đón nắng mai"

Hôm nay là chủ nhật nè, tuần sau là thi JAVA rồi. Tình hình là vẫn chưa làm xong cái đồ án Java nữa, mà nói cho đúng thì mình làm sai hết rồi. Cái hồi học HDT thầy Khang dạy theo kiểu "làm nhiều nó quen" nên bây giờ ngẫm lại thì mất căn bản hết trơn hết trọi. Sau khi học với thầy Hoàng Anh và thầy Minh, nghe chửi nhiều nên có gì đó thấm thấm về cái HDT này. Nhưng vẫn có gì đó khó chịu lắm, vì trước giờ toàn làm theo kiểu tự do nên chưa thích ứng được. Nói chung là mún đi học lại môn HDT...

Mấy ngày nay cứ về đến nhà là oải ghê luôn chỉ muốn nằm à. Có bữa còn mở sách nhạc ra rồi ca với nhỏ em, 2 em anh nằm ca suốt 2 tiếng...hix yêu đời ghê ^^! Gần đây có cái gì đó xui xui hay sao í, từ cái thi giữa kỳ MCSA làm được có 50% thui. Rồi đến thi cuối kỳ MSCA, tự nhiên thầy cho cái mô hình rồi tự nhiên mình làm theo cái mô hình đó...rồi đùng 1 phát mô hình domain bị phá vỡ...và kết quả là mình không làm được 4 câu sad(. Trong khi đó gần như ai cũng nghe thầy dặn là mô hình đó để cho vui chứ đừng làm theo. Nói chung là do số phận thui hixhix. Bây giờ thì tạm ổn rồi, đang chờ hết học kỳ tới lúc đó chắc cái chân đã hết đau. Papa cho mình 5tr để nâng cấp máy, tuy không nhiều lắm nhưng cũng đủ để có 1 chiếc máy tạm ổn để học rồi ^^! Chịu đựng cả học kỳ với chiếc PC này rùi, hy vọng sẽ cải thiện tình hình.

Về bạn bè thì gần đây cả đám có vẻ hiểu nhau nhiều hơn, chắc cũng do trò đấu thú đó. Ai nói gì nói, nhưng mình luôn giữ cho không bị ghiền. Mình chỉ chơi trong lúc rãnh rỗi và có quy định thời gian rõ ràng mà ^^! Nhìn chung thì mọi chuyện không có gì đặc biệt, mình luôn cố hòa đồng với mọi người. Ngoại trừ một chuyện. Đó là cái tật hay nói xấu người khác, mình không thích chuyện đó. Nên đôi khi mình cũng hay tránh xa khi một ai đó quá đà. Còn về tình cảm thì trước mắt mình là cả một chân trời mới. Mình có rất nhiều bạn, nhưng mình vẫn chưa gặp được nửa kia. Tuy có một tí gì đó lo lắng nhưng mình cũng không vội đâu, rồi thì ngày đó sẽ đến mà thôi. Mình đã đi được 1/3 chặng đường rồi còn gì, chỉ còn 4 năm nữa thôi. Không biết cái "ngày đầu tiên" ấy sẽ như thế nào nhỉ, có Chúa mới biết^^!

19/07/201001/08/2010 Ngày đẹp^^!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.