Ngày đầu tuần(May 17, '10 8:27 PM)
Monday, May 31, 2010 2:28:43 PM
Sáng nay sau khi học anh văn, tui ở lại làm web. Ngồi trong MySpace làm bài, tui làm điên cuồng....và kết quả là con pe9 đuối. Sắp phải thi vấn đáp rồi, hông biết phải chỉ làm sao nữa. Giờ suy nghĩ lại, mình cũng hông phải là một team leader tốt. Nhưng mà biết sao được, pe9 nó hông chịu làm lại cái BalloonShop thì làm sao biết làm mí cái kia được. Chỉ còn một bữa nữa để chỉ nó với Thái thui, chỉ có thể giải thích bằng một chữ...DUYÊN.
Chiều nay về vừa ăn cơm, tắm là papa kêu tui đi siêu thị lựa vài món điện tử. Vì sắp qua nhà mới nên đâu phải cái gì cũng mang qua được. Cái TV trong nhà cũ, papa tui cho người bà con rồi. Giờ phải mua TV, quạt,...tùm lum tùm la. Tui lấy xe chở papa đi, đến nơi thì đông quá giữ xe cũng phải đợi. Rồi tui với papa vô gian hàng điện tử, lựa tới lựa lui cuối cùng chọn được một chiếc LCD ưng ý. Tui gặp một anh nhân viên để đặt mua, thật bất ngờ tên anh ta là Lê Hữu Đức. Hix hông ngờ cái tên của mình cũng có người trùng nữa. Rồi tui cùng papa trở về nhà. Phù...thế là xong một ngày đầu tuần, giờ đuối hết chỗ nói.
Ngày mai 18/5 là sinh nhật của T rùi. T là một trong những người bạn thân rất tốt với tui. Sau khi học xong cấp 3, T và tui rất ít khi gặp nhau(một năm gặp chừng 1 lần à). Tui nhớ mãi cái lần mà tui gặp khó khăn, thế mà T bỏ mọi thứ để chạy qua chỗ tui để giúp tui. Cũng 4 năm rùi nhỉ, giờ T đã ra trường và có việc làm. Chỉ hy vọng là T gặp được nửa kia thật tốt để bù đắp lại mối tình trước kia bị dang dở thui.
Chiều nay về vừa ăn cơm, tắm là papa kêu tui đi siêu thị lựa vài món điện tử. Vì sắp qua nhà mới nên đâu phải cái gì cũng mang qua được. Cái TV trong nhà cũ, papa tui cho người bà con rồi. Giờ phải mua TV, quạt,...tùm lum tùm la. Tui lấy xe chở papa đi, đến nơi thì đông quá giữ xe cũng phải đợi. Rồi tui với papa vô gian hàng điện tử, lựa tới lựa lui cuối cùng chọn được một chiếc LCD ưng ý. Tui gặp một anh nhân viên để đặt mua, thật bất ngờ tên anh ta là Lê Hữu Đức. Hix hông ngờ cái tên của mình cũng có người trùng nữa. Rồi tui cùng papa trở về nhà. Phù...thế là xong một ngày đầu tuần, giờ đuối hết chỗ nói.
Ngày mai 18/5 là sinh nhật của T rùi. T là một trong những người bạn thân rất tốt với tui. Sau khi học xong cấp 3, T và tui rất ít khi gặp nhau(một năm gặp chừng 1 lần à). Tui nhớ mãi cái lần mà tui gặp khó khăn, thế mà T bỏ mọi thứ để chạy qua chỗ tui để giúp tui. Cũng 4 năm rùi nhỉ, giờ T đã ra trường và có việc làm. Chỉ hy vọng là T gặp được nửa kia thật tốt để bù đắp lại mối tình trước kia bị dang dở thui.











