My Opera is closing 3rd of March

"Điều gì anh em làm cho những người hèn mọn nhất trong anh em, đó là anh em đã làm cho chính Thầy!"

(Mt 25, 40)

Subscribe to RSS feed

Giờ bình yên

,

Hôm nay đã là cuối tháng năm, vậy là đã trôi qua được 3 tháng rưỡi kể từ ngày 14/2. Kế hoạch mình đã soạn cho năm nay, mình mới làm xong 1/4 thôi. Trong đó Anh văn là môn mà mình thất vọng nhất, trước là do điểm của mình chỉ 6.5 thôi, còn sau là điểm nhỏ em có 1.5. Nguyên nhân là do mình đã chủ quan, cái nì phải rút kinh nghiệm mới được.

Sáng nay tụi ITEC rủ đi câu cá, nhưng mình hông đi. Mặc kệ tụi nó nghĩ gì, nhưng sáng nay mình đang bị đau răng...ôi cái răng khôn nó bắt đầu mọc. Đau lắm cơ, nhưng biết sao được...mình sắp thành người lớn rồi huhu. Mình về nhà thì biết tin là hôm nay cúp điện nguyên ngày...và kết quả là ngủ suốt buổi trưa.

Chiều nay mom cho 500k đi sắm đồ...chuyện lạ có thật. Nghĩ lại cũng lạ, suốt 22 năm qua mình chưa bao giờ nghĩ đến hình dáng bên ngoài của mình. Mình chỉ tập trung cái bên trong hông à, tất cả những gì bên ngoài có ai hỏi đến là mình nói: "sao cũng được". Tất cả quần áo,....của mình đều do mom mua cho. Mình có cổ lỗ sỉ quá hông ta? Mình hông quan tâm cái người ta nói về mình, miễn mình thấy tốt là được, giờ nghĩ lại thì mình hơi duy tâm nhỉ. Ây da...tối nay có 500k đi mua mà hông hết thì cũng bị tịch thu à...tình hình là hông biết mua gì nữa. Thui cứ tùy duyên, tới đó tính vậy!!!

Ngày mai là ngày đặc biệt...sinh nhật của papa. Papa vừa là ba của mình, vừa là thầy, mà cũng vừa là bạn. Có những lúc mình nói chuyện với pa y như hai người bạn đang tâm tình vậy. Còn đôi khi mình có khó khăn, mình nói ẩn dụ, papa vẫn trả lời mình. Hix ngày mai sẽ là một ngày bận rộn, nhưng cái răng...chắc ngày mai ngồi nhìn mọi người ăn quá...sao mà đau đúng lúc thế này.