Những cơn mưa đầu mùa
Sunday, June 20, 2010 12:12:56 PM
Đã đến mùa mưa rồi... Mưa không hẹn mà đến,
Mưa âm thầm lặng lẽ,
Mưa cứ lớn dần lên,
Mưa không đợi ai cả.
Nhờ ngày nào đó, mình còn chạy vòng vòng tắm mưa với mấy đứa trong xóm, vô tư, hồn nhiên. Vậy mà giờ đây mình đã lớn thế này rồi, biết suy nghĩ, biết tự lo cho mình và bắt đầu có cuộc sống riêng. Mấy ngày nay phải lao vô làm cái mớ bài tập ở trường, nhìn thấy nó ít lắm nhưng khi làm mới thấy kinh khủng. Nhưng bây giờ thì đã đâu vào đó, nên mới lên đây xì pam nè ^^!. Còn về mặt tình cảm thì suốt một tuần nay hơi bị "lắng" xuống. Mình nhận ra được vị trí của mình trong lòng của nhiều người. Cái cảm giác mà: "Đối với mình thì người ta là một phần của mình. Nhưng với người ta thì mình không là gì"...thật không dễ chịu một tí nào. Nó gần giống cái cảm giác hụt hẫn "The more you share, the more you lost". Nghe có vẻ ghê quá nhưng đời nó thế, phải "hiền như chim bồ câu, khôn ngoan như con rắn". Có vậy mới sống được trên cái thế giới đầy nguy hiểm này. Gần đây nhiều phim trên đài SCTV cũng nói về chủ đề này nhiều lắm, giờ nghĩ lại sao mà trùng hợp nhỉ. Nói chung thì bây giờ mọi chuyện cũng good rồi, chỉ còn thiếu duy nhất một thứ nữa mà thôi. Đó là tìm được một người hiểu mình, cùng share với mình, cùng mình nhìn về một hướng...ĐỢI.











