Trách nhiệm
Saturday, August 7, 2010 1:19:07 AM
Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây đã là ngày thứ tư rồi. Kể từ cái ngày nộp bài cho thầy Minh đến giờ mình chưa rớ tới cái đồ án nữa. Đầu tiên là bị cảm nặng, bữa đó nằm 1 đống từ sáng đến chiều mới đỡ được tí. Đến sáng hôm sau thì đã phần nào khỏe lại một tí nhưng vẫn chưa thể làm bài được nên mình chở nhỏ em đi mua máy. Sau khi đến Phong Vũ hai anh em đi vòng vòng 1 hồi thì bắt đầu lựa linh kiện. Sau đó mua 1 bộ i3 về hihi. Đem về 1 đống linh kiện thế là phải ngồi ráp suốt cả buổi trưa, sau đó còn cài win 7 nữa chứ. Mới đầu vô thì chưa quen lắm với cái win này nhưng dần dần mình cũng có gì đó rất ấn tượng về nó. Chạy khá êm, bảo mật cũng khá nói chung là nó optimize hơn winXP(tuy hơi hao bộ nhớ tí, windows nặng 12GB lận).Hai ngày trước chị Hạnh(ITEC) pm qua chat, chị hỏi mình về cái điểm Quân sự do phòng Đào tạo chưa cập nhật. Nói chuyện với chị một hồi tự nhiên cảm thấy mình vô trách nhiệm ghê. Thế là ngày hôm sau, sau khi thi xong php tui phải ở lại làm đơn xin miễn QS rùi gửi cho cô Dung (theo như lời của chị).
Từ cái ngày đau chân đến giờ mình bị bịnh li chi luôn. Bắt đầu là ho, rồi cảm, sốt, nhức đầu,...nói chung là toàn bịnh linh tinh không à. Ngày nào cũng phải uống cả chục viên thuốc. Còn ăn uống thì ngày càng ít đi, nhớ hùi trước 1 bữa ăn là 3 chén, bi giờ còn 1 chén à. Hôm qua chị Hạnh gặp lại mình, chị nói mình ốm đi. Huhu nhan sắc tàn phai òi. Bây giờ phải ráng cho hết cảm rồi sau đó tập luyện cho hết cái chân nữa. Lần này mình bong gân hơi nặng theo như lời cô trong tiệm thuốc tây nói thì phải 2-3 tháng mới hết hixhix.











