Không vướng bụi
Monday, September 6, 2010 12:33:41 PM
Mấy ngày nay vì chuyện nhỏ em mà trong đầu nó cứ tưng tưng á. Đêm nào cũng vậy, nằm xuống là không thể ngủ ngay được. Đêm qua đến 1h sáng mới chợp mắt được tí. Đến hôm nay thì đã giải quyết xong, nhưng cái thói quen ấy vẫn còn...Hôm nay đã bắt đầu vô HK mới rồi, phải tĩnh tâm lại mới được. Không ham hố bon chen, không vướng bụi
"Những đức hạnh là thành quả của sự tự giữ giới luật và đừng để chúng rơi khỏi bầu trời của chúng như mưa hay tuyết.
Khiêm tốn là nền tảng của mọi đức hạnh. Hãy để những người chung quanh con khám phá ra con trước khi tự con cho họ biết."











