Một ngày ăn chơi
Thursday, September 16, 2010 2:42:23 PM
Hôm nay là một ngày ăn chơi. Bắt đầu từ sáng, sau khi học môn E-commerce thì được nghỉ 3 tiết lý thuyết thế là cả đám bu lại chơi BR4. Đến 11h thì đi ăn cơm rồi sau đó lại típ tục sự nghiệp đến 1h luôn. Học đến 3h5 thì được về, thế là tui chạy về nhà để...chuẩn bị đi chơi(sinh nhật Nam, trễ 10 ngày). Đến 4h30 tui lấy xe ra, lúc đó mưa dữ dội lắm nên tui gọi điện cho Nam. Hắn nói là "lên trường đi, cả đám đang đợi mi đó", nên tui yên tâm chạy thẳng lên trường. Đến nơi thì tui gọi cho VCL thì biết là cả đám đang trên tầng 11(không biết đang âm mưu gì ở trển nữa). Rồi Nam chở NG đến, sau đó chùng 5' thì mọi người đã đông đủ và bắt đầu đi. Lần này ăn ở quán lâu dê Trung Sơn, nhìn chung thì không khí ở đây khá "yên tĩnh", thoáng mát. Tổng cộng là 10 đứa đếm theo chiều kim đồng hồ: Bảo, 9, Hằng, Trí, Quân, tui, VCL, lùn, Nam, NG. Ăn xong thì cả đám chia tay, ai về nhà nấy.
Sau một thời gian relax thì hình như trong đầu tui trở nên trống rỗng. Tui bắt đầu suy nghĩ chậm hơn bình thường một tí, nhưng được cái là suy nghĩ thoáng hơn. Và hình như những cảm xúc trong tui đã dần biến mất, mà thay vào đó là một cái gì đó thực tế hơn. Dường như tui đang trở về với trạng thái của ngày xưa: free & innocent.
Sau một thời gian relax thì hình như trong đầu tui trở nên trống rỗng. Tui bắt đầu suy nghĩ chậm hơn bình thường một tí, nhưng được cái là suy nghĩ thoáng hơn. Và hình như những cảm xúc trong tui đã dần biến mất, mà thay vào đó là một cái gì đó thực tế hơn. Dường như tui đang trở về với trạng thái của ngày xưa: free & innocent.











