My Opera is closing 3rd of March

"Điều gì anh em làm cho những người hèn mọn nhất trong anh em, đó là anh em đã làm cho chính Thầy!"

(Mt 25, 40)

Subscribe to RSS feed

Những ngày đầu ở ITEC

Cũng lâu lắm rồi không bò vô đây viết linh tinh chỉ vì lười thôi. Bây giờ mọi chuyện dường như đã xong xuôi hết rồi: học hành thì mới tốt nghiệp xong, cũng được tuyển thẳng lên hệ hoàn chỉnh, còn nhỏ em năm nay đã chịu khó học hành nên học kỳ này đạt hạng 3 trong lớp.

Suốt những ngày tháng học ở ITEC, có những lúc stress lắm, stress đến độ ngoài project ra mình không còn biết gì nữa furious . Nhưng bù lại là mình quen được những người bạn cũng rất tốt love . Bây giờ nghĩ lại cũng nhiều kỷ niệm lắm, không biết viết bao giờ cho hết nhưng mình sẽ cố gắng smile

nhận được giấy báo nhập học...
Hôm đó là một buổi trưa, mình đang ngồi xem TV thì có người gửi thư đến và đưa cho mình 2 lá thư. Mình mở ra thì một lá là trúng tuyển vào hệ cao đẳng trường KHTN. Mình cũng mừng lắm vì năm đó mình thi điểm không cao lắm (13.5 à). Vậy còn lá kia là gì?, mình tò mò vừa suy nghĩ vừa lấy cái kéo để cắt ra. Thì ra đó là thư của trung tâm đào tạo ITEC, trong đó họ muốn tuyển sinh một số sinh viên để đào tạo chất lượng cao, nhưng bằng cấp vẫn là do trường KHTN cấp.

đăng ký nhập học...
Sau đó mình liền lấy xe chạy lên trường để xem chất lượng của trung tâm có tốt như những gì mình được đọc hay không. Phòng tiếp tân của trung tâm nằm ngay tòa nhà I lầu 2 của trường KHTN (hồi xưa là phòng giáo viên). Khi đến nơi thì một chị trong trung tâm chào mình, lúc đó mình cũng ngỡ ngàng lắm. Vì chị đó có khuôn mặt rất giống cô giáo dạy môn Anh ở trường cấp 3. Nhưng sau cuộc nói chuyện thì mình nhận ra là chị rất trung thực, chị nói cả những ưu điểm lẫn khuyết điểm của trung tâm. Chính điều đó đã làm mình tin tưởng và nộp đơn nhập học.

những ngày đầu ở ITEC...
Tui học ở lầu 11, thường là đi thang máy không à. Hôm đó thầy Tâm dạy môn Toán A1, cả lớp đã có mặt đông đủ. Một lát sau thầy vào lớp, thầy ngồi xuống ghế trông có vẻ rất mệt. Thầy ngồi nghỉ chừng 5' rồi mới bắt đầu dạy. Tuy thầy dạy rất nhiệt tình nhưng không hiểu sao càng lúc càng khó, khó đến nỗi mình giải ra rồi mà cũng không biết tại sao lại ra bigeyes . Lúc đó nghĩ: chắc toán trên đại học nó vậy, thôi thì phải ráng right . Đến cuối giờ thì mới phát hiện ra là thầy nghĩ lớp tui là lớp tiên tiên của trường nên thầy dạy nâng cao. Rồi thầy nói với lớp là bữa sau kiếm phòng nào thấp thấp thôi, 11 lầu đi bộ mệt quá??? faint