Không đề
Sunday, April 11, 2010 2:16:44 AM
Hum nay trong lòng cảm thấy bất an, có nhiều sự thật nhưng không muốn tin. Biết là mọi sự tùy duyên, nhưng tui lại muốn cái duyên này nó dài hơn 1 chút...tham lam quá đi.
Mí ngày nay siêng năng tập thể dục, và cảm thấy mình khỏe hơn hùi xưa 1 tí (cảm giác thui). Bằng chứng là tui đi từ lầu 1 -> lầu 11 và đi ngược xuống không ngừng nghỉ mà vẫn còn sức đi tiếp. Nhớ ngày trước đi tới lầu 9 là đuối rồi phải nghỉ lại 10s để thở. Đang kiếm một môn võ để tự tập ở nhà(ko có time + money đâu mà đi học ở ngoài). Chưa biết phải chọn phái nào nữa, tiêu chí là rèn luện thân thể, tăng sức bền, và khi cần thì có thể phòng thân. Định tập Thái cực quyền nhưng khó quá hix, còn Dịch cân kinh nữa, nhưng mún tập cái này thì phải ngồi thiền(giống Yoga í), mà tui lại lười 0_0. Karate cũng khá nhưng không có bao cát khó tập quá.Grừ nói chung là chưa có theo hẳn môn nào hết, tình hình là 1 ngày tui tập cả 3 môn, kiểu này sớm muộn gì cũng tẩu hỏa nhập ma thui.
Sáng nay nghe tin Ngọc(bạn cấp 3) nói là Vân bị tai nạn khá nặng đã vào bệnh viện 5 ngày rồi. Thế là 4h30' tui lên trường cấp 3 đợi, đến 5h15' thì mọi người đã có mặt đầy đủ. Vì đường buổi chiều kẹt xe nên đám tụi tui đi theo Hiền, đi một hồi thì...lạc nhau và lạc đường lun. Nhưng may thay cuối cùng cũng đến nơi, đó là bệnh viện răng hàm mặt kế bên bệnh viện Chợ Rẫy. Sau đó, tụi tui 4 đứa: Ngọc, Phượng, Hiền và tui lên lầu 2 để thăm. Khi đến nơi thì K.Anh đã ở đó, có cả người nhà của Vân cũng ở đó. Sau một hồi nói chuyện thì biết là Vân sau khi xong xuôi chuyện học thì lên Đà Lạt chơi và bị tai nạn, bị gãy mũi, mất 2 răng cửa. Ngày mai phải phẫu thuật rồi, hy vọng là mọi chuyện sẽ đâu vào đó, "thoát được họa lớn, ắt có hậu phúc" mà phải không. Trên đường về tụi tui ghé ăn "mì gõ" rùi ai về nhà nấy. Vậy là hết một ngày chủ nhật mệt mỏi...
Mí ngày nay siêng năng tập thể dục, và cảm thấy mình khỏe hơn hùi xưa 1 tí (cảm giác thui). Bằng chứng là tui đi từ lầu 1 -> lầu 11 và đi ngược xuống không ngừng nghỉ mà vẫn còn sức đi tiếp. Nhớ ngày trước đi tới lầu 9 là đuối rồi phải nghỉ lại 10s để thở. Đang kiếm một môn võ để tự tập ở nhà(ko có time + money đâu mà đi học ở ngoài). Chưa biết phải chọn phái nào nữa, tiêu chí là rèn luện thân thể, tăng sức bền, và khi cần thì có thể phòng thân. Định tập Thái cực quyền nhưng khó quá hix, còn Dịch cân kinh nữa, nhưng mún tập cái này thì phải ngồi thiền(giống Yoga í), mà tui lại lười 0_0. Karate cũng khá nhưng không có bao cát khó tập quá.Grừ nói chung là chưa có theo hẳn môn nào hết, tình hình là 1 ngày tui tập cả 3 môn, kiểu này sớm muộn gì cũng tẩu hỏa nhập ma thui.
Sáng nay nghe tin Ngọc(bạn cấp 3) nói là Vân bị tai nạn khá nặng đã vào bệnh viện 5 ngày rồi. Thế là 4h30' tui lên trường cấp 3 đợi, đến 5h15' thì mọi người đã có mặt đầy đủ. Vì đường buổi chiều kẹt xe nên đám tụi tui đi theo Hiền, đi một hồi thì...lạc nhau và lạc đường lun. Nhưng may thay cuối cùng cũng đến nơi, đó là bệnh viện răng hàm mặt kế bên bệnh viện Chợ Rẫy. Sau đó, tụi tui 4 đứa: Ngọc, Phượng, Hiền và tui lên lầu 2 để thăm. Khi đến nơi thì K.Anh đã ở đó, có cả người nhà của Vân cũng ở đó. Sau một hồi nói chuyện thì biết là Vân sau khi xong xuôi chuyện học thì lên Đà Lạt chơi và bị tai nạn, bị gãy mũi, mất 2 răng cửa. Ngày mai phải phẫu thuật rồi, hy vọng là mọi chuyện sẽ đâu vào đó, "thoát được họa lớn, ắt có hậu phúc" mà phải không. Trên đường về tụi tui ghé ăn "mì gõ" rùi ai về nhà nấy. Vậy là hết một ngày chủ nhật mệt mỏi...











