My Opera is closing 3rd of March

"Điều gì anh em làm cho những người hèn mọn nhất trong anh em, đó là anh em đã làm cho chính Thầy!"

(Mt 25, 40)

A special day!!!

,

Hôm nay là 1/6, sinh nhật của Papa...và cũng là ngày dỗ của ông(âm lịch). Năm nay hông giống những năm khác, 5 người con của ông không tụ họp lại nữa mà mỗi nhà tự tổ chức riêng...bùn. Từ ngày ông ra đi là mình đã biết sẽ như thế mà, lòng người lạnh nhạt lắm chỉ có qua thử thách mới biết được mà thôi. Cái "đại gia đình" mà ông đã xây dựng cuối cùng cũng tan rã như thế này đây. Nhưng hông sao, sau sự cố lần này thì mình hy vọng là vài năm nữa mọi người cũng sẽ quay về đây thôi. Vì mọi người cũng không hẳn là muốn thế, nhưng vì hoàn cảnh ép buộc nên vậy...

Sáng nay sau khi học xong là mình về nhà, đang đói meo thì phải dẫn nhỏ em qua nhà mới. Đến nơi thì chưa xong gì hết, phải phụ mom làm nước mắm,...đến 1h30 thì mới xong. Cả nhà ăn với nhau rất vui, không nhớ đã nói những gì nhưng nói một hồi thì đến chủ đề y học. Rồi pa kể cho nghe về một căn bệnh, căn bệnh rất lạ...Muốn hết bệnh đó thì phải dựa vào sự can đảm của bệnh nhân, nếu bệnh nhân không đủ can đảm để vượt qua thì sẽ bị tàn phế suốt đời...Ây da sao mà giống mình quá vậy nè, nhưng may mắn là mình đã vượt qua. Phải ăn mừng mới được drunk . Sáng giờ chỉ nghĩ đến đám dỗ của ông mà chưa ăn mừng sinh nhật cho papa gì hết. Chắc chiều nay phải "ăn hiệp 2" quá. Ôi một ngày ăn với ngủ smile

Giờ bình yên05/06/2010

Write a comment

New comments have been disabled for this post.