Chuẩn bị cho học kỳ 7
Monday, August 30, 2010 2:08:20 AM
Còn 1 tuần nữa là bắt đầu HK7, vậy là mình bây giờ là sinh viên năm 3 rồi đó. Đúng là khi không để ý thì thời gian trôi qua nhanh quá. Mình chỉ còn đúng 1 năm để chuẩn bị "hành trang", năm sau thì có lẽ mình bắt đầu đi làm rồi đó. Đôi khi nghĩ đến cũng có cảm giác ớn ớn nhưng biết sao được ai cũng thế mà. Nhớ hồi cách đây 2 năm thì mình không biết tương lai sẽ đi về đâu, nhưng bây giờ thì mọi chuyện có vẻ rõ ràng hơn. Trước mắt mình sẽ có 2 con đường để đi, và mỗi con đường đều có cái hay riêng của nó. Tuy vậy mình vẫn không thể tự quyết định cho riêng bản thân được, mình không thể chọn con đường cho chính mình. Mà mọi thứ sẽ phụ thuộc vào một người, ở rất xa, và mình không chắc là người đó có quan hệ gì với mình không nữa. Cái cảm giác "lực bất tòng tâm" đôi lúc gây cho mình cảm giác vừa hồi hộp vừa khó chịu.
Không hiểu sao mấy năm gần đây có nhiều hành động "ăn bẩn" xuất hiện quá. Rồi cả cái tâm lý "ăn không được thì phá cho hôi", cả chục năm nay rồi mà có 1 bài ca đi ca lại hoài. Tại sao những người giàu, giàu đến nỗi con cháu 8 đời ăn vẫn không hết, vậy mà cứ ra tay vơ vét nữa. Đôi lúc mình cũng cầu nguyện cho họ, vì họ không biết việc của họ đang làm. Nhưng lòng tham của con người, biết đâu là giới hạn chứ.
14 điều Phật dạy:
1. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình
2. Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại
3. Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá
4. Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị
5. Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình
6. Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu
7. Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti
8. Đáng khâm phục nhất của đời người là vươn lên sau khi vấp ngã
9. Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng
10. Tài sản lớn nhất của đời người là sức khoẻ, trí tuệ
11. Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm
12. Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung
13. Khuyết điểm lớn nhất của đời người là kém hiểu biết
14. An ủi lớn nhất của đời người là bố thí.
Không hiểu sao mấy năm gần đây có nhiều hành động "ăn bẩn" xuất hiện quá. Rồi cả cái tâm lý "ăn không được thì phá cho hôi", cả chục năm nay rồi mà có 1 bài ca đi ca lại hoài. Tại sao những người giàu, giàu đến nỗi con cháu 8 đời ăn vẫn không hết, vậy mà cứ ra tay vơ vét nữa. Đôi lúc mình cũng cầu nguyện cho họ, vì họ không biết việc của họ đang làm. Nhưng lòng tham của con người, biết đâu là giới hạn chứ.14 điều Phật dạy:
1. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình
2. Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại
3. Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá
4. Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị
5. Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình
6. Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu
7. Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti
8. Đáng khâm phục nhất của đời người là vươn lên sau khi vấp ngã
9. Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng
10. Tài sản lớn nhất của đời người là sức khoẻ, trí tuệ
11. Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm
12. Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung
13. Khuyết điểm lớn nhất của đời người là kém hiểu biết
14. An ủi lớn nhất của đời người là bố thí.











