My Opera is closing 3rd of March

"Điều gì anh em làm cho những người hèn mọn nhất trong anh em, đó là anh em đã làm cho chính Thầy!"

(Mt 25, 40)

May 27, '10 12:55 AM

,

Hix ngày nào cũng viết blog vậy mà sáng nay ký tên nhận sách tui hông nhớ ngày mấy luôn. Gần đây trí nhớ sa sút quá, mà sáng nay còn bị ức chế nữa chứ. Thầy Trung bắt phải chép phạt mí mẫu câu rồi còn phải học thuộc lòng nữa. Trước giờ mình ghét nhất là mí vụ học thuộc lòng kiểu đó, giống robot quá hông thoải mái chút nào.

Sau cái vụ đi VT, tui mang theo 500k nhưng bây giờ chỉ còn 250k thui. Nhắc tới vụ này mới nhớ là VCL nó kể người Bông rất thực tế nên khi đi chơi họ không cần người khác mang quà về(hình như nhà tui thì ngược lại, nhưng cũng phải ghi nhận lại để hiểu thêm về văn hóa người Bông). Tình hình là còn nợ VCL 450k chắc phải nợ dài dài rùi. Sáng nay Thái nó rủ làm sale cho công ty bên ngoại của chị nó thấy cũng được lắm, có lẽ là ngày mai sẽ xem xét và làm thử.

Như đã hẹn từ tuần trước thì chiều nay tui qua nhà lulu để giúp nó ôn Anh văn. Nhưng thời gian gấp quá nên khó có thể nhồi nhét vô cái đống đó. Trước khi về tui đã trả bài cho lulu, thấy nó cũng thuộc nên tui cũng an tâm phần nào. Còn Trí thì khỏi nói, tính nó cẩn thận lắm nên chắc cũng hông sao. Chỉ còn con pe9 thui, nhưng tính 9 siêng nên tui cũng hông lo cho lắm. Dù gì thì trưa mai cũng ở lại, để xem tình hình thế nào. Chắc cũng hông sao, tùy vào số mạng của tụi nó thui.

Ngày đầu tuần(May 17, '10 8:27 PM)Giờ bình yên

Write a comment

New comments have been disabled for this post.