My Opera is closing 3rd of March

"Điều gì anh em làm cho những người hèn mọn nhất trong anh em, đó là anh em đã làm cho chính Thầy!"

(Mt 25, 40)

May 8, '10 9:54 AM

,

Hôm nay là cuối tuần...giờ này mà sao tui phê quá. Hix 1 ngày ngủ tận 8 tiếng mà sao vẫn đuối, không lẽ mình già rùi sao. Dù sao đi nữa phải ráng lên mới được. Hôm nay pe9 đã lên, cả buổi sáng và buổi trưa chỉ nó khan cả cổ...chắc 9 cũng hiểu được cái quy tắc hoạt động. Giờ phải tiếp tục làm thui. Gần đây không biết ăn trúng cái gì, mà khi làm bài tui tập trung dữ quá, không những vậy mà còn siêng năng thú tính. Giờ nhìn lại cũng ớn mình thiệt ^^!.

Đôi lúc cũng mún ngồi 1 mình để tập trung nghe giáo viên giảng (ko bik tui ngoan tự bao giờ ^^). Chắc là do sự khát khao trong người nó nổi dậy, khát khao có 1 người anh em có thể giúp tui học tốt, cùng nhau tiến bộ. Như hồi cấp 3 thì tuyệt quá, 4 đứa tụi tui đứa nào cũng ham học và có 1 thời gian dài "sống chết có nhau", cảm giác đó thật tuyệt. Giờ thì kiếm đâu có người như thế nhỉ??? tui không thể học cùng với mí đứa hiện tại được vì tụi nó học chỉ để đậu. vcl thì tàm tạm nhưng hắn vẫn có cái tâm lý học vừa đủ. Hiếu Võ cũng khá, nhưng hắn diễn đạt khó hiểu quá, đôi khi có những điều hắn nói mà tận ngày hôm sau tui mới hiểu, hay là do tui chậm hiểu nhỉ??? Còn H hả, H thì có người học cùng rùi...đâu cần tui.

Thui STOP, phải bằng lòng với hiện tại thôi. Phải sống bằng niềm tin và trách nhiệm...đó là những điều mà tui đã học được ở chị Hạnh...thật tuyệt phải không?

Tổng kết 27/04/2010Tổng kết - Refresh lại!!!(May 8, '10 11:28 PM)

Write a comment

New comments have been disabled for this post.