Mệt mỏi
Monday, June 14, 2010 2:47:26 PM
Hôm nay là 1 ngày rất là đặc biệt với nhiều sự kiện xảy ra. Bắt đầu là việc tổ chức ngày dỗ cho ông, hôm nay tui buồn lắm nên hông về nhà nội để ăn mà chỉ nằm ngủ. Lòng người là thế đó, danh vọng đối với nhiều người là rất quan trọng...chán.
Hôm nay cũng là ngày đầu tiên tui học Karatedo, dzị mà bị kẹt ngay cái vụ quân sự. Tối nay phải tập điều lệnh để chuẩn bị hội thao...eo ơi hội thao năm nay tổ chức trễ 1 tháng...
Gần đây tui hơi bị nóng tính, cái nì phải ghi nhận lại để sửa chữa. Nói chung là từ ngày thực hiện phương châm "Làm cái gì ra cái đó, thẳng thắn, dứt khoát trong tình cảm", thì mọi chuyện có vẻ dễ dàng hơn. Tui hơi bị bức xúc bởi cái loại người hay nói quá khả năng của mình, rồi loại người lợi dụng,...nói chung là gần đây tui gây thù oán hơi nhiều. Chắc cũng là vì tui thấy được bản chất của nhiều người...phải chi tui như những người khác, không biết gỉ hết thì khỏe biết mấy nhỉ?
Bây giờ mệt mỏi lắm rồi, chán cái kiểu đùa giỡn đó rồi. Tui đâu có ngốc đến nỗi không hiểu những cái đó chứ. Mọi chuyện đến đây là chấm dứt, tui bất chấp những gì đang xảy ra. Bây giờ tui sẽ là tui, và cứ như thế. Tiếp tục theo đuổi những ước mơ thời trẻ tuổi, đó là karate. Còn những thứ khác, nó đến thì sẽ đến mà thôi...không cần ham hố làm chi...mệt mỏi lắm rồi.
Hôm nay cũng là ngày đầu tiên tui học Karatedo, dzị mà bị kẹt ngay cái vụ quân sự. Tối nay phải tập điều lệnh để chuẩn bị hội thao...eo ơi hội thao năm nay tổ chức trễ 1 tháng...
Gần đây tui hơi bị nóng tính, cái nì phải ghi nhận lại để sửa chữa. Nói chung là từ ngày thực hiện phương châm "Làm cái gì ra cái đó, thẳng thắn, dứt khoát trong tình cảm", thì mọi chuyện có vẻ dễ dàng hơn. Tui hơi bị bức xúc bởi cái loại người hay nói quá khả năng của mình, rồi loại người lợi dụng,...nói chung là gần đây tui gây thù oán hơi nhiều. Chắc cũng là vì tui thấy được bản chất của nhiều người...phải chi tui như những người khác, không biết gỉ hết thì khỏe biết mấy nhỉ?
Bây giờ mệt mỏi lắm rồi, chán cái kiểu đùa giỡn đó rồi. Tui đâu có ngốc đến nỗi không hiểu những cái đó chứ. Mọi chuyện đến đây là chấm dứt, tui bất chấp những gì đang xảy ra. Bây giờ tui sẽ là tui, và cứ như thế. Tiếp tục theo đuổi những ước mơ thời trẻ tuổi, đó là karate. Còn những thứ khác, nó đến thì sẽ đến mà thôi...không cần ham hố làm chi...mệt mỏi lắm rồi.











