Nghiện PC
Friday, June 18, 2010 2:01:57 AM
Tình hình là công việc cứ đến liên tục, 20/6 này là Hội thao Quốc phòng. Eo ơi, phải chuẩn bị tùm lum để tham gia nó. May là năm nay Hội thao trễ 1 tháng nên cũng đỡ lắm, nhớ năm trước cũng vì vậy mà tui phải bỏ thi HDH. Giờ nghĩ lại cũng thấy ớn ớn, mà biết sao được...con trai mà.
Chiều nay đi học võ rùi, mún mua 1 cái túi xách mới nhưng lại lười. Để xem trưa nay có rãnh hông...mà cũng hên xui hehe.
Gần đây cảm xúc của mình mất dần đi, đôi khi mún viết một entry cho thật sôm tụ nhưng rõ ràng là các entry ngày càng ngắn hơn. Tuy mình học ngành IT nhưng cũng phải bớt tiếp xúc với cái PC lại, hông nên để nó điều khiển mình. Điều này mình cũng mới nhận ra thui, nhờ Ngọc nói nên mình mới để ý. Mình mở máy mọi lúc có thể, một ngày không có PC là gần như không chịu nỗi. Mình gần như bị lệ thuộc vào nó quá nhìu, phải hạn chế bớt mới được.
Chiều nay đi học võ rùi, mún mua 1 cái túi xách mới nhưng lại lười. Để xem trưa nay có rãnh hông...mà cũng hên xui hehe.
Gần đây cảm xúc của mình mất dần đi, đôi khi mún viết một entry cho thật sôm tụ nhưng rõ ràng là các entry ngày càng ngắn hơn. Tuy mình học ngành IT nhưng cũng phải bớt tiếp xúc với cái PC lại, hông nên để nó điều khiển mình. Điều này mình cũng mới nhận ra thui, nhờ Ngọc nói nên mình mới để ý. Mình mở máy mọi lúc có thể, một ngày không có PC là gần như không chịu nỗi. Mình gần như bị lệ thuộc vào nó quá nhìu, phải hạn chế bớt mới được.











