Thi MCR
Friday, December 3, 2010 1:29:06 PM
Ngày 28/11/2010 diễn ra cuộc thi MCR vòng chung kết, có 80 mấy đội tham gia nhưng đi thi khoảng 60 mấy đội à. Trong đó có trường KHTN, BK, HUTECH, SPKT, ĐHCT, và một số trường tui cũng không biết. Trong đó thì có vài đội hình như đi thi cho vui chứ không có ý định tranh giải, còn mí đội kia thì không rõ lắm nhưng đội BK là đội máu me nhất. Bước vô giải lần này tui ko chuẩn bị nhiều do không đủ thời gian và kinh phí. Nhóm tui được trung tâm tài trợ chiếc xe của BKIT phải nói là siêu dỏm. Có 2 chỗ dỏm nếu muốn được hạng cao thì chắc chắn phải sửa. Một là cái sợi dây truyền từ động cơ đến bánh, nó làm xe khó có thể thắng lại được khi xuống dốc hay quẹo góc 90 độ. Còn hai là bộ công suất, bộ này do BKIT thiết kế khá là hao pin, gây lãng phí pin. Nếu chỉnh được bộ này + thay dây thì phải nói là rất good, nhưng đáng tiếc là làm không được hix. Nhưng thôi, mọi chuyện là số phận an bài. Sáng đó tui đi sớm chuẩn bị xe rồi lên nhận thẻ đeo và phiếu ăn trưa miễn phí do RENESAS tài trợ. Sau khi kiểm tra xe thì tới tiết mục khai mạc và...bắt đầu thi đấu. Vòng 1 bắt đầu, tui gặp đội gì đó không nhớ tên nữa nhưng đội kia chạy quá nhanh nên lao đầu ra ngoài, đội tui lúc đó cũng thế. Sau đó 2 đội thi lại lần 2, tui kêu Hiếu chỉnh xuống 70%, nhưng may mắn sau H chỉnh nhầm thành 40%. Cũng chính vì thế nên xe tui chạy được 23m trước khi văng ra ngoài còn đội kia chỉ chạy 17m thôi...và đội tui thắng. Vòng 2 đến chiều mới bắt đầu nên tui với Hiếu chạy qua nhà thi đấu Nguyễn Tri Phương để đá trận tranh 3-4. Đến nơi, ngồi chờ, đá giao hữu với đội khác,...12h55 rồi nhưng đội kia vẫn chưa đến. Thế là trọng tài tuyên bố đội kia bỏ cuộc và giải 3 thuộc về lớp tui. Phải nói là một kỳ tích khi đội tui nhận hạng 3 trong giải này, không những thế mà còn ôm luôn giải Vua phá lưới...một sự sung sướng xảy ra. Chụp hình xong là tui với Hiếu phải chạy nhanh về trường để thi tiếp MCR. Vòng 2 bắt đầu, nhưng với tình hình chiếc xe như vậy thì tỉ lệ thắng hầu như là không có. Nhưng may mắn thay, cũng y như lần trước, đội kia chạy nhanh quá nên lao thẳng ra ngoài, còn đội tui thì chỉnh chạy chậm chậm nhưng chạy rất xa trước khi lao ra ngoài và đội tui thắng trận thứ 2. Đến đây thì không còn gì để nói đội tui lọt vào 16 đội mạnh nhất chỉ vì 2 chữ "may mắn". Đến vòng 3 thì chắc chắn là thua vì đội tui gặp là tụi HUTECH, xe của nó chạy chậm nhưng nó cũng nhanh gấp mấy lần xe tui. Đúng như dự đoán xe tui chạy được 1 đoạn thì hết pin và vì xe đội bạn K.O. Hix cũng có gì đó buồn nhưng tui đã biết chắc chắn điều đó sẽ xảy ra. Nói chung thì cũng có lỗi với thầy Huy vì thầy đã giúp đỡ đội tui rất nhiều, có thể nói là khó mà đi đâu tìm ra người nhiệt tình như thầy. Nhưng sức người có hạn, lần này thì thua tâm phục khẩu phục.











