My Opera is closing 3rd of March

"Điều gì anh em làm cho những người hèn mọn nhất trong anh em, đó là anh em đã làm cho chính Thầy!"

(Mt 25, 40)

Tổng kết 27/04/2010

,


Vậy là hôm nay tui đã thi xong thuyết trình cái clip, thật là nhẹ người. Tự nhiên chiều nay nhớ lại cái vụ HN, hông bik phải nói với H sao nữa, mà thui kệ chừng nào H mún nghe thì tui nói. HK này tui còn lại 2 môn nữa thôi, nhân tiện check lại những việc phải làm từ giờ đến hết tháng 5, vì gần đây tui vừa bưởi vừa mất trí nhớ:
- Học tập:
+ Đồ án web.
+ Bài luận chính trị.
+ Một bài thi kinh tế chính trị.
- Gia đình:
+ Tuần này nhỏ em đang thi, phải ráng ôn cho nó.
+ Dọn dẹp đồ đạc qua nhà mới(phải gọi là nhà tị nạn).
- Họ hàng: Chọn một ngày rãnh chở cái PC của cô đi sửa.
- Bạn bè:
+ Sắp xếp 1 ngày để họp mặt 12A1 lấy 2 cái bằng(hông biết người ta có thời gian hông nữa).
+ Thiếu H 1 ly trà sữa(cái nì mà hông ghi là quên cho mà xem, chiện tiền bạc phải xòng phẳng 1 tí).
+ Chỉ pe9, Thái làm web(hên xui thôi, gần đây bị đau cổ).
- Quân sự: 30/4, 1/5, trong tháng 5 sẽ diễn ra Hội thao Quốc Phòng.
- Thể thao: 3 thế đá cũ(có thể thay đổi).
- Phụ:(rãnh thời gian thì sẽ làm mí cái nì)
+ Sửa xe: châm bình acqui, thêm nhớt, sửa thắng, sửa mặt trên, sửa bững,...(nói chung là hư toàn tập).
+ Nghiên cứu GIS, GPS.
+ Tìm hiểu về mí bài nhạc mới, ca sĩ mới cả Anh lẫn Việt (tụi teen giờ phức tạp quá).
+ Học Anh văn qua mạng(cái nì tỉ lệ làm cực kỳ thấp).

ec...mới ghi sơ sơ mà 1 đống rồi, hông biết còn thiếu gì hông nữa. Kệ, thiếu sẽ bổ sung sau.

Vẫn còn gì đó buồn buồn, hơi luyến tiếc. Nhưng tui ko được như thế, phải mạnh mẽ lên, "be a true man". 4 năm bữa thui, sao mà lâu thế cry .

26/04/2010May 8, '10 9:54 AM

Write a comment

New comments have been disabled for this post.