My Opera is closing 3rd of March

"Điều gì anh em làm cho những người hèn mọn nhất trong anh em, đó là anh em đã làm cho chính Thầy!"

(Mt 25, 40)

Tổng kết Học Kỳ VI

Phù, sau 2 học kỳ học điên cuồng thì cuối cùng mình cũng được nghỉ hè. Có một cái gì đó khiến mình thoải mái, nhưng bên cạnh đó cũng khiến mình không an tâm lắm. Tổng kết lại xí nha...
Học kỳ này là học kỳ mà mình có cơ hội ôn lại những môn trước. Nhất là cái kiến thức HĐT và mô hình 3 lớp, nói chung thì cũng vui. Trong HK này mình có 2 cái đồ án, nhưng kết quả thì y chang nhau. Đồ án nào cũng chỉ làm qua loa à, cái Java thì làm lúc đầu thôi còn khúc sau bị thầy Minh dí dữ quá nên bỏ. Còn php thì chỉ làm 4 ngày đầu + 3 ngày cuối, khúc giữa lo cài máy, game,... Còn MCSA1 thì te tua luôn, không có máy để thực tập nên cả 2 lần thi mình làm chỉ được 50% và 70%. Lý thuyết thì cũng khá trừ những câu hỏi liên quan đến Domain vì 2 tuần đó mình nghỉ. Tệ nhất là Anh văn, có 1/2 cuốn sách là trắng bóc...
Học kỳ này là HK đánh dấu sự lười biếng của mình bắt đầu bộc phát rồi đó, phải cố gắng lại thui hixhix.
(to be continue)

Tổng kết lại nha:
- Trước hết là về học tập:
+ Java: 60%
+ PHP: 50%
+ MCSA1: 70%
+ Anh Văn: 40%

Trung bình: 5.5
Học kỳ này chỉ ở mức trung bình thôi hixhix

- Bạn bè: học kỳ này có vẻ khá hơn trước, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, iu là iu còn ghét là ghét. Tuy có vài xung đột nhưng tất cả đều đã được giải quyết. Mà cũng thà là cãi nhau đi còn hơn là không nói gì hết, thẳng thắng tí có vẻ tốt hơn. Mình có vẻ thân hơn với một số người bạn cả xa lẫn gần. Mình bắt đầu thích cái tính của HiV, hắn không nói nhìu nhưng rất nhiệt tình. Nhớ có 1 lần mình bị bệnh không suy nghĩ được nên mình tìm một ai đó giúp đỡ, rồi mình gọi hắn. Mình biết là ngay lúc đó hắn đang bù đầu với cái bài của hắn nhưng mình cứ thử. Ai dè hắn team 1 phát 2 tiếng mấy đồng hồ. Tuy vẫn chưa ra nhưng mình thích hắn kể từ lúc đó...

- Về tiền bạc thì vẫn còn 450k cho vcl nè, rồi mình còn giữ 20k tiền dư photo của lớp. Tuy mình không tính toán mí chuyện nhỏ nhưng về tiền bạc thì rõ ràng một chút vẫn tốt hơn mà ^^!

- Có một điều mình rất vui đó là mình cảm thấy có gì đó đang thay đổi trong mình, mình đang "lớn"...Mình trở nên chậm giận hơn trước, mình ít lo lắng hơn và mình bắt đầu cảm nhận được "niềm tin". Chị H nói đúng niềm tin và điều kiện đầu tiên để làm mọi chuyện, còn thành công hay không là nhờ vào sự cố gắng của bản thân và số mệnh.

Trách nhiệmChuẩn bị cho học kỳ 7

Write a comment

New comments have been disabled for this post.